Smart Phone - Điện thoại

Sony Xperia 10 V ra mắt, là điện thoại tầm trung có pin 5.000 mAh nhẹ nhất thế giới

Sony Xperia 10 V ra mắt, là điện thoại tầm trung có pin 5.000 mAh nhẹ nhất thế giới

Không chỉ ra mắt flagship mới Xperia 1 V, Sony còn công bố thêm chiếc điện thoại tầm trung mới nhất của mình mang tên Xperia 10 V. Đây là chiếc điện thoại thông minh có pin 5.000 mAh nhẹ nhất thế giới hiện nay. Với trọng lượng chỉ 159g, chiếc điện thoại này nhẹ hơn vài gram so với thế hệ tiền nhiệm.

Sony Xperia 10 V vẫn giữ lại chipset Snapdragon 695 cũng như cấu hình bộ nhớ 6GB/128GB của Xperia 10 IV. Bộ nhớ vẫn có thể được mở rộng bằng thẻ nhớ microSD.

sony-3-1683793035.jpg
 

Sony Xperia 10 V vẫn có màn hình OLED 1080p 6,1 inch nhưng Sony cho biết nó sáng hơn 1,5 lần so với trước đây. Tuy nhiên, điện thoại chỉ có tần số quét 60Hz, hơi thấp so với những sản phẩm đã ra mắt vào năm 2023. Màn hình được bảo vệ bằng kính cường lực Victus nhưng mặt lưng và khung viền vẫn được làm bằng nhựa để giảm trọng lượng tối đa.

sony-2-1683793034.jpg
 

Sony Xperia 10 V nâng cấp camera chính lên cảm biến 48MP 1/2.0 inch và ống kính f/1.8 với tính năng ổn định hình ảnh quang học OIS. Bên cạnh đó, nó còn có bộ đôi ống kính tele và camera góc siêu rộng 8MP có khẩu độ f/2.2. Ống kính tele có thể zoom 2x trong khi Ultrawide có foV 120 độ.

Điện thoại được cung cấp năng lượng từ viên pin 5.000 mAh mà Sony cam kết giữ nguyên 80% dung lượng pin sau 3 năm sử dụng. Tốc độ sạc không được tiết lộ nhưng chúng tôi cho rằng nó vẫn cao hơn 21W so với Power Delivery.

sony-1-1683793035.jpg
 

Các tính năng nổi bật khác bao gồm khả năng chống bụi IP65 và chống nước IP68, giắc cắm tai nghe 3,5mm, hỗ trợ âm thanh Hi-Res và một bộ loa âm thanh nổi ở mặt trước. Sony Xperia 10 V có giá 449€ (khoảng 11,5 triệu đồng) tại châu Âu và sẽ được mở bán chính thức vào giữa tháng 6.

 

Đối thủ của Galaxy S23 Ultra chính thức trình làng với màn hình OLED 4K, khả năng chụp đêm thần sầu

Đối thủ của Galaxy S23 Ultra chính thức trình làng với màn hình OLED 4K, khả năng chụp đêm ‘thần sầu’