Cựu HLV, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh mới đây đã qua đời tại nhà riêng để lại sự tiếc thương sâu sắc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung mà CĐV HAGL nói riêng.
Bóng đá Việt Nam vừa đón nhận tin buồn khi cựu HLV, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 25/2 tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 85 tuổi. Theo ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành Hoàng Anh Gia Lai, ông Vinh ra đi thanh thản bên gia đình sau thời gian tuổi cao sức yếu.
Sinh năm 1942 tại Hà Nội, Nguyễn Văn Vinh từng là cầu thủ của Thể Công, thi đấu cùng thế hệ với những tên tuổi như Lê Thế Thọ và Trần Duy Long. Sau năm 1975, ông cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại TP.HCM, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp bóng đá cả trên sân cỏ lẫn băng ghế huấn luyện.
Khi treo giày, ông lần lượt dẫn dắt nhiều CLB như Thể Công, Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Công an TP.HCM, Tiền Giang, Đà Nẵng và đặc biệt là Hoàng Anh Gia Lai. Ở cấp độ đội tuyển, ông từng cầm quân U19 Việt Nam năm 1999 và tham gia ban huấn luyện ĐTQG tại các kỳ SEA Games giai đoạn 1995-1999. Ông được đánh giá cao về tư duy chiến thuật và nền tảng lý luận, có đóng góp đáng kể cho bóng đá TP.HCM, An Giang và phố Núi.
Dấu ấn đậm nét nhất của ông gắn với Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2002, khi được Đoàn Nguyên Đức mời về làm việc. Ông góp công lớn đưa đội bóng từ hạng Nhất lên đỉnh cao với hai chức vô địch V.League 2003 và 2004, đồng thời được xem như Giám đốc kỹ thuật đúng nghĩa đầu tiên của bóng đá Việt Nam.
Năm 2007, ông tiếp tục góp sức xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG trước khi rời CLB hai năm sau vì lý do sức khỏe. Dù không còn trực tiếp cầm quân, ông vẫn tham gia đào tạo trẻ, làm bình luận viên và công tác tại VPF. Từ năm 2020, ông gần như rút lui khỏi các hoạt động bóng đá, để lại phía sau một di sản lớn lao và sự kính trọng từ nhiều thế hệ cầu thủ, đồng nghiệp.
Trên trang cá nhân, Kiatisuk Senamuang cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với người thầy đã dìu dắt mình trong những năm tháng thi đấu tại Việt Nam: "Yên nghỉ nhé, HLV Vinh. Cảm ơn thầy đã chăm sóc em chu đáo cả trong và ngoài sân cỏ. Thầy đã hy sinh thời gian và cống hiến hết sức lực cho HAGL trong suốt thời gian em ở đây. Em sẽ luôn nhớ đến thầy, HLV thân mến".