Đời sống

Gia đình đông con nhất nhì Việt Nam: cuộc sống nghèo khổ vì sinh tới 20 người con

Gia đình đông con nhất nhì Việt Nam: cuộc sống nghèo khổ vì sinh tới 20 người con

Gia đình có quá đông con, người chồng đã qua 2 đời vợ nên cuộc sống không mấy khá giả, dù bữa cơm đạm bạc nhưng vẫn được những đứa trẻ tranh giành.

Tình trạng nhiều con của đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng sâu vùng xa không còn là một chuyện mới mẻ. Nó thực sự khó thay đổi khi càng nhiều con, họ sẽ có càng nhiều nguồn lao động trong nhà, chủ yếu họ sản xuất dựa vào sức người và khó có thể thay đổi một nếp sống văn hóa tại vùng sâu vùng xa.

Song không ít gia đình mãi về sau này mới ngộ ra rằng việc sinh nhiều con là hoàn toàn quá sức của họ. Không thể chăm lo cho cuộc sống gia đình hay cuộc sống của các con, chất lượng cuộc sống cũng ngày một tệ đi. Trường hợp của  ông Trường Văn Ve sinh năm 1966 là một điển hình. Ông nội của ông Ve từng có 12 người con, bố của ông 8 người con và tới ông đã lập nên một ‘kỷ lục’ mới là 20 người con.

Người đàn ông có 20 người con Trường Văn Ve.

‘Người dân ở huyện này gọi tôi là người đàn ông đông con nhất Việt Nam. Tôi không biết đất nước mình có ai đông con như vậy không nhưng tôi có 20 người con là sự thật, không hề phóng đại hay nói quá như một số người phương xa đồn đoán’, ông Ve chia sẻ về câu chuyện của mình.

Vào năm 1984 ông Ve lập gia đình với một người phụ nữ cùng bản, ông khi đó chỉ vừa 18 tuổi. Chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng đây là một độ tuổi còn quá trẻ để lập gia đình, thế nhưng đối với những người dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, đây là một độ tuổi đủ trưởng thành và được pháp luật công nhận chuyện gia  đình.

Nơi gia đình ông Ve sinh sống.

Khi kết hôn, vợ chồng ông Ve được bố mẹ cho ra ở riêng và cặp đôi đã dựng tạm một ngôi nhà bên kia ngọn núi bản Tả Bốc và cùng nhau làm ăn. Cả hai có với nhau tất cả 8 người con.  Ở trên đây người ta quan niệm càng nhiều con càng nhiều lộc và chẳng có biện pháp phòng tránh thai nên họ thường xuyên đẻ liên tục. Các con của ông lần lượt chào đời và vợ chồng ông cũng xảy ra mâu thuẫn.

Gia đình hiện tại của ông Ve.

Sau đó ông lập gia đình với người mới và có cùng nhau 12 người con. Người con gái lớn nhất của ông năm nay đã 36 tuổi và con nhỏ nhất là 3 tuổi. Các cháu của ông thậm chí còn lớn tuổi hơn con út trong gia đình ông.

Chỉ một vài người trong những lứa con biết tiếng kinh, hầu như đã lập gia đình và chỉ làm lao động chân tay, nương rẫy quanh khu vực này. Hiện tại ông Ve sống cùng vợ 2 và đàn con tại căn nhà xập xệ, cuộc sống không có gì ngoài 2 cái chum lớn, nhiều con dẫn đến tình trạng kinh tế không đủ để nuôi các con. Sau khi nhận thức được việc sinh con quá nhiều, ông Ve luôn căn dặn các con mình rằng thực hiện theo quy định của nhà nước về kế hoạch hóa gia đình sau khi lập gia đình. Ông không muốn các con các cháu của mình bước vào vết xe đổ của bản thân.