Chuyến du lịch biến thành cơn ác mộng với 3 du khách: Cảnh sát phát hiện thứ màu đỏ, hé lộ thủ đoạn khó ngờ
Ba du khách Ấn Độ được cho là đã rơi vào bẫy sau khi mua tour du lịch Pattaya. Thay vì được đưa về khách sạn, họ bị đưa tới một căn nhà ở Nong Prue, trói và đe dọa để nhóm nghi phạm liên lạc với gia đình đòi tiền chuộc.
Chiều 27/7, cảnh sát Pattaya phối hợp với lực lượng Cảnh sát Nhập cư tỉnh Chon Buri tiến hành kiểm tra một căn nhà 2 tầng tại khu vực Nong Prue, huyện Bang Lamung.
Khi lên tầng 2, lực lượng chức năng phát hiện 3 công dân Ấn Độ bị giữ riêng tại các phòng khác nhau. Cả ba đều trong tình trạng bị trói tay chân, miệng bị bịt bằng băng keo và trên cơ thể có dấu hiệu bị đánh.

Cảnh sát lập tức giải cứu các nạn nhân, đồng thời phong tỏa hiện trường để thu thập chứng cứ. Một số vật dụng được phát hiện trong căn nhà gồm băng dính, một vật bằng gỗ được cho là có liên quan đến việc hành hung và đặc biệt là một bình sơn xịt màu đỏ.
Theo lời kể của các nạn nhân, họ đến Thái Lan sau khi mua một gói tour Pattaya từ một người tự giới thiệu là đơn vị tổ chức du lịch.
Ngày 21/7, cả ba đáp xuống sân bay Suvarnabhumi và được hướng dẫn di chuyển về Pattaya. Tại đây, mỗi người được một người đón bằng xe máy với lý do đưa đến khách sạn để nhận phòng và ăn sáng. Tuy nhiên, hành trình sau đó đi theo một hướng hoàn toàn khác. Thay vì khách sạn, các du khách được đưa thẳng tới căn nhà ở Nong Prue. Sau khi vào bên trong, họ bị khống chế và đe dọa bằng dao trước khi bị trói lại.
Theo thông tin được The Nation dẫn lại, nhóm nghi phạm sau đó liên lạc với gia đình các nạn nhân ở Ấn Độ và yêu cầu tiền chuộc. Số tiền được cho là lên tới 4 triệu rupee cho mỗi người.

Vụ việc chỉ được cơ quan chức năng phát hiện sau khi gia đình các nạn nhân trình báo. Đại sứ quán Ấn Độ tại Thái Lan cũng vào cuộc, liên hệ với lực lượng chức năng địa phương. Từ thông tin do gia đình cung cấp kết hợp với hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, cảnh sát lần theo dấu vết và xác định được căn nhà nơi các du khách bị giữ.
Sau khi đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn, cảnh sát tiếp tục kiểm tra những vật chứng thu được tại hiện trường. Đáng chú ý nhất là bình sơn xịt màu đỏ.
Theo The Thaiger, cảnh sát nghi ngờ loại sơn này được sử dụng để tạo hình ảnh giả về máu và những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể nạn nhân. Những hình ảnh được dàn dựng sau đó có thể được gửi cho người thân nhằm tạo áp lực, khiến gia đình lo sợ và nhanh chóng đáp ứng yêu cầu tiền chuộc. Chi tiết này khiến vụ việc được cơ quan chức năng đặc biệt chú ý trong quá trình điều tra.

Ngoài 3 du khách được giải cứu, cảnh sát còn xác minh thông tin về một công dân Ấn Độ khác được cho là từng bị giữ tại chính căn nhà này. Người này được cho là chỉ được thả sau khi gia đình chuyển tiền theo yêu cầu.
Khi cảnh sát tiến hành đột kích, những người bị nghi liên quan đã rời khỏi căn nhà. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai truy tìm.
Theo The Thaiger và The Indian Express, 5 công dân Ấn Độ sau đó bị bắt tại một khách sạn ở Bangkok khi được cho là đang chuẩn bị rời khỏi Thái Lan. Những người này được đưa về Pattaya để phục vụ công tác điều tra.
Cảnh sát hiện tiếp tục xác minh vai trò cụ thể của từng người, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ liệu còn những đối tượng khác tham gia vào đường dây hay không.
Vụ việc cũng đặt ra cảnh báo đối với du khách khi đặt tour qua các đơn vị không rõ nguồn gốc, đặc biệt với những hành trình có dịch vụ đón đưa riêng nhưng không xác minh được danh tính và địa chỉ của bên tổ chức.