Đời sống

Bé trai đeo balo đi lạc trên đường dẫn cao tốc, bật khóc, nói 1 câu đau lòng khi được hỏi ‘Ba mẹ con đâu’

Phát hiện bé trai đeo cặp, một mình chạy trên đường dẫn cao tốc vào ban đêm, tài xế Hoài đã dừng xe đưa em đến trụ sở công an. Sau đó, gia đình đã tìm đến đón cháu.

Ngày 13/9, lực lượng chức năng xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai xác nhận bé trai đi lạc trên đường dẫn cao tốc đã được người thân đón về an toàn sau khi được một tài xế phát hiện và đưa đến cơ quan công an.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống khiến nhiều người lo lắng: một bé trai đeo cặp sách, đi một mình trên đường dẫn cao tốc vào thời điểm đêm muộn.

be-trai-di-lac-cao-toc-1789297049029336009787_11zon

Bé trai đi lạc 1 mình trên đường dẫn cao tốc. 

Đang điều khiển ô tô trên tuyến đường, anh Hoài phát hiện cháu bé nên lập tức dừng xe. Nhận thấy việc một trẻ nhỏ xuất hiện một mình trên tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại tiềm ẩn nguy hiểm, anh hỏi thăm và tìm cách xác định người thân của cháu. Khi nam tài xế hỏi: "Ba mẹ con đâu?". Bé trai bật khóc, nói: "Ba con bỏ con rồi".

Trước tình huống này, anh Hoài trấn an cháu rồi đưa em đến trụ sở công an để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm gia đình. Sau khi bàn giao cháu bé cho công an, anh Hoài phải tiếp tục công việc vì đang chở vợ đi làm gấp nên rời đi ngay.

Đến rạng sáng hôm sau, anh nhận được thông tin gia đình đã tìm đến trụ sở công an và đón bé về.

Theo tin nhắn từ một người tự nhận là cha của cháu bé, tối hôm đó anh phải đi làm ca đêm nên gửi con tại nhà người chị, ở khu vực gần đường cao tốc. Trong lúc ngủ, bé thức giấc nhưng không thấy cha nên tự đi tìm và sau đó bị lạc ra khu vực đường dẫn cao tốc.

Người cha gửi lời cảm ơn anh Hoài vì đã kịp thời phát hiện, đưa con mình đến nơi an toàn. Gia đình cho rằng nếu cháu tiếp tục đi ra khu vực quốc lộ thì nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc là rất lớn.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước hành động kịp thời của tài xế, đồng thời lo lắng về việc một trẻ nhỏ có thể đi ra khu vực giao thông nguy hiểm vào ban đêm.

Về phía mình, anh Hoài mong mọi người không trách móc cha mẹ cháu bé. Anh cho rằng gia đình phải làm việc vào ban đêm để mưu sinh và sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

Anh Hoài cũng chia sẻ mong muốn cộng đồng nhìn nhận sự việc một cách cảm thông, bởi điều quan trọng nhất là cháu bé đã được phát hiện đúng lúc, được đưa đến nơi an toàn và trở về với gia đình.