Nạn nhân vụ xe tải tông vào chợ chuối: Chỉ mất 4 giây để xe tải ủi bay hàng loạt xe máy khiến 12 người thương vong
Nạn nhân vụ xe tải tông vào chợ chuối vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót. Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh, chỉ mất 4 giây để xe tải ủi bay hàng loạt xe máy và ki-ốt rồi tông vào chợ chuối khiến 3 người chết, 9 người thương vong.
Anh Hồ Văn Phan, 22 tuổi, trú xã Tân Lập, là nạn nhân của vụ tai nạn xe tải tông vào chợ chuối đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa với vết thương ở ngực, cho biết gia đình trồng hơn 200 bụi chuối, cứ chiều là thu hoạch để sáng mang đến chợ Tân Long bán. Hơn 7h ngày 17/9, anh chở 8 buồng chuối bằng xe máy tới ngã ba quốc lộ 9 giao với tỉnh lộ 586, trước chợ Tân Long.
.jpg)
Anh Hồ Văn Phan, nạn nhân của vụ xe tải tông vào chợ chuối Lao Bảo.
Trong hơn một thập kỷ qua, khu vực ngã ba có diện tích khoảng 2.000 m2 này đã trở thành chợ mua bán chuối quen thuộc của người dân địa phương. Dọc vỉa hè phía trước chợ là một dãy các quầy hàng tạm, được dựng bằng khung sắt và mái tôn, chuyên phục vụ đồ ăn sáng và rau củ. Khi anh Phan đến, đã có hàng chục người mang chuối tới để giao dịch.
Khoảng 7 giờ 45 phút sáng, khi khu chợ đang rất đông, một chiếc xe tải chở hàng đi từ Đông Hà lên cửa khẩu Lao Bảo đã bất ngờ lao thẳng vào nhóm người bán chuối. Vụ va chạm khiến 5 chiếc xe máy bị tông đổ và những buồng chuối xanh bị hất văng xa hàng chục mét. Chiếc xe tải tiếp tục leo lên bậc thềm chợ cao nửa mét, đâm sập dãy ki-ốt tạm rồi mới dừng lại sau khi tông vào một cửa hàng sửa chữa đồng hồ trong khu nhà chính của chợ.
"Khung cảnh lúc đó thật hỗn loạn, mọi người la hét hoảng loạn, nhiều người nằm bất động và đã tử vong. Tôi thấy chiếc xe tải lao tới nhưng nó chạy quá nhanh nên tôi không kịp chạy thoát," anh Phan kể lại. Anh bị hất văng xa hai mét, ngã xuống lòng đường quốc lộ 9, ngực bị đập mạnh và toàn thân bị trầy xước. Chiếc xe máy của anh cũng bị nghiền nát, nằm kẹt dưới gầm xe tải.
Ông Lê Văn Phước, 48 tuổi, nằm cùng phòng với anh Phan bị băng bó nửa khuôn mặt, phải khâu 4 mũi. Ông đã làm nghề sửa đồng hồ gần 20 năm ở chợ Tân Long, dù đã chứng kiến nhiều vụ va chạm, nhưng đây là lần đầu thấy vụ kinh hoàng như lần này.
Lúc 7h45 ngày 17/9, ông vừa mở cửa ki-ốt, bày hàng vào tủ kính thì thấy "xe tải lao như tên bắn" về phía mình. "Chỉ mất khoảng 4 giây để xe tải lao từ quốc lộ 9 vào cửa hàng của tôi", ông Phước giải thích việc nhìn thấy tai nạn mà không thể tránh. Xe tải đâm vào tủ kính trưng bày đồng hồ, mảnh kính văng tung tóe. Một mảnh văng trúng mặt ông Phước, cắt một đường dài, máu chảy ướt đẫm áo.
"Nếu xe tải tiến thêm gần một mét, ủi vào bức tường tòa nhà, rất có thể tôi đã không còn", ông nói.

Ông Lê Văn Phước vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn.
20 phút sau tai nạn, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa cùng xe cấp cứu đã tới hiện trường. Bác sĩ đánh giá anh Phan, ông Phước bị thương nhẹ, có thể chờ đợi, phải ưu tiên chở bệnh nhân nặng trước. Gần 9h, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Hướng Hóa, cách hiện trường khoảng 8 km.
Trong số các nạn nhân có vợ anh Hồ Văn Vi, một phụ nữ mang quốc tịch Lào. Gia đình anh sinh sống ở khu vực biên giới, ngay cạnh xã Lao Bảo. Trong nhiều năm, anh đã trồng hơn 200 gốc chuối và thường xuyên mang sang chợ Tân Long để bán. Vào sáng ngày 17/9, anh Vi chở vợ là chị Hồ Thị Bé (đang mang thai hơn 8 tháng) cùng 8 buồng chuối tới chợ. Họ dự tính dùng số tiền bán chuối để mua sắm đồ dùng cho đứa con 2 tuổi và em bé chuẩn bị chào đời.
Anh Vi đứng bán chuối ở đoạn tỉnh lộ 586, cách quốc lộ 9 khoảng 30 m. "Vợ đứng với tôi một lúc thì đi mua bánh về ăn sáng, nhưng đi được khoảng 20 m thì bị xe tải đâm", anh vừa nói vừa khóc. Bỏ xe chuối, anh lao đến thấy vợ mắc kẹt ở phía đầu xe tải, mọi người cố gắng kéo ra nhưng vợ đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 12 người thương vong.
Theo chính quyền xã Lao Bảo, tai nạn làm 3 người chết (hai người Lào, một người Việt ở xã A Dơi), 9 người bị thương. Trong đó, 3 người chấn thương sọ não, gãy chân, dập lồng ngực, phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị; 6 người tổn thương vùng bụng, đầu, lưng, chân... đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.