Rùng mình lời khai của người mẹ của thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn bị vứt ở đường, người mẹ có quá khứ bất ngờ
Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính mẹ của thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn được ném ở ven đường phường Phú Mỹ, rùng mình lời khai của người mẹ.
Ngày 26/8, cơ quan chức năng TP.HCM đã xác định được nhân thân của thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn được để lại tại 1 con hẻm trên quốc lộ 51, phường Phú Mỹ (TP.HCM).
Theo đó, danh tính người mẹ được xác định là bà H. (ở Đồng Nai). Sau khi sinh bé gái tại hẻm dẫn vào khu du lịch đã ngừng hoạt động trên quốc lộ 51, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM bà H. đã bỏ con lại hiện trường, lên ô tô và rời đi cùng nhóm bạn. Một người thân của bà H. cho biết, người phụ nữ này có chồng và 3 con nhưng đã ly hôn.
Thi thể bé gái sơ sinh bị vứt ở trong hẻm.
Trước đó, vào khoảng 6h ngày 25/8, 1 công nhân đã phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, phần đầu không nguyên vẹn trên đường đi làm về nên đã báo công an.
Qua trích xuất camera của nhà dân gần khu vực, cho thấy khoảng 0 giờ 13 cùng ngày, một ô tô dừng lại bên quốc lộ 51, có 3 - 4 người bước xuống đi vào đường dẫn vô khu du lịch đã ngừng hoạt động trên quốc lộ 51, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ. Đến 0 giờ 26 phút, nhóm người này lên xe rời đi.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhau thai, máu, cùng bộ quần áo vấy máu nghi mặc lúc sinh bỏ lại.
Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã cùng Công an phường Phú Mỹ điều tra, làm rõ vụ việc. Qua quá trình này, công an đã tìm ra chiếc xe và nhóm người đã dừng lại tại hiện trường.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà H. (đi chung nhóm người nói trên) đã khai nhận bà là người sinh bé gái và bỏ tại hiện trường. Bà H. đang được chăm sóc y tế tại phường Phú Mỹ để phục vụ công tác điều tra.