Đời sống

Người bố đau đớn tự trách khi bất lực nhìn 3 con bị vùi lấp bởi bùn đất trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Điện Biên

Anh Vàng A Ná may mắn thoát nạn, tuy nhiên không có phép màu nào đến với 3 con của anh. Đau đớn hơn chính mắt anh đã nhìn thấy 3 con bị vùi lấp trong bùn đất ở Điện Biên. 

Vào chiều tối ngày 2/8, tại căn nhà truyền thống của người Mông trên đỉnh núi thuộc bản Trống Sư, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, vợ chồng anh Vàng A Ná và chị Sùng Thị Ly (cùng 28 tuổi) lặng lẽ ngồi trước bàn thờ được lập vội.

Tiếng trống tang lễ và tiếng khóc ai oán của người thân thỉnh thoảng lại vang lên, cứa vào lòng cặp vợ chồng trẻ. Họ vừa mất đi ba người con (hai trai, một gái) trong trận sạt lở đất xảy ra vào rạng sáng 1/8.

Nỗi đau quá lớn khiến chị Ly liên tục khóc suốt hai ngày qua. Dù bản thân cũng đang chịu đựng nỗi đau tột cùng, anh Ná vẫn cố gắng ở bên an ủi vợ, đồng thời không ngừng tự trách mình vì đã bất lực nhìn các con bị chôn vùi trong bùn đất.

img6844-17541818664551829695054_11zon

Vợ chồng anh Vàng A Ná và chị Sùng Thị Ly. 

Anh Ná kể, khoảng 4h30 ngày 1/8, trời mưa rất lớn, anh và 3 con đang ngủ trong phòng thì có tiếng kêu rầm. Choàng tỉnh dậy, anh phát hiện bức tường đang đổ xuống, bùn, đất, nước đã xô vào trong nhà khoảng nửa mét.

"Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng 5 giây sau, tôi bị bùn đất xô ra gần cửa, các con vẫn nằm ngủ không biết gì", anh Ná kể.

dji0266-17541818669861335933200_11zon

Căn nhà của anh Vàng A Ná bị xóa sổ mang theo cả 3 cháu nhỏ con của anh chị. 

Trong đêm tối, anh Ná cố gắng bò tới cứu các con, nhưng sức lực con người quá nhỏ bé trước sức mạnh thiên nhiên. Dòng bùn đất ngày càng đẩy anh ra xa. Chỉ chưa đầy một phút, ngôi nhà đã bị chôn vùi hoàn toàn, bức tường đổ sập ngay vị trí ba đứa trẻ đang ngủ, còn anh Ná may mắn thoát ra được.

Thoát ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, anh Ná ngay lập tức lần theo vị trí các con đang ngủ và dùng tay bới bùn. Vừa bới, anh vừa gào gọi: "Các con ơi, các con ơi, bố cứu các con đây, các con ở đâu", nhưng không có tiếng đáp lại.

"Lúc đó tôi đào bằng tay thôi, tôi dùng hết sức bình sinh để đào và gọi các con nhưng đất, bùn nhiều quá, nhiều gốc cây cũng theo dòng nước tràn vào ngôi nhà khiến tôi chẳng thể làm gì được. Tôi đã làm hết cách để cứu các con nhưng không được", anh Ná đau đớn.

img6888-1754181866895365990614_11zon

Đôi tay cào bùn đầy vết xước của anh Vàng A Ná.

Khoảng 30 phút sau, anh Ná chạy bộ hơn 1 km sang nhà người thân để cầu cứu với một chút hy vọng mong manh. Tuy nhiên, trời mưa ngày càng nặng hạt, sức của vài người không đủ để tìm kiếm. Mãi đến 8 giờ sáng, khi dân làng nghe tin và kéo đến, việc tìm kiếm mới thực sự được tiếp tục.

Sau 4 tiếng nỗ lực, thi thể của ba đứa trẻ lần lượt được tìm thấy. Nhìn các con nằm bất động, anh Ná vô cùng đau đớn và tự trách bản thân. Lúc đó, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: "Các con đã chết rồi, mình cũng chẳng còn thiết sống nữa."

Chị Ly vợ của anh Ná đau đớn, khóc nức nở không nói nên lời. Chị Ly cho biết thời điểm cả nhà gặp nạn chị vẫn đang đi làm việc ở 1 công ty tại TP. Bắc Giang (cũ). "Tôi làm ca đêm nên khoảng 8 giờ sáng ngày 1.8 thì hết ca, vừa mở điện thoại ra, tôi thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Khi gọi lại, tôi thấy người thân báo "nhà bị lũ vùi lấp, 3 con cũng thiệt mạng rồi", chị Ly kể.

Nhận được tin dữ, chị Ly liền sắp xếp đồ đạc để bắt xe về. Tuy nhiên, không có chuyến xe đêm nào, chị bèn nhờ 1 người quen làm tài xế xe ôm ở gần đó, 2 người đi xe máy về thẳng nhà. Sau nhiều giờ đồng hồ di chuyển gần 500km, khoảng 1h sang 2/8, chị Ly về đến nhà.

dji0270-1754181867244648987401_11zon

Toàn cảnh vụ sạt lở đã vùi lấp căn nhà của anh Vàng A Ná.

Về đến nơi, 2 con nhỏ của chị đã được mai táng ngay sau khi tìm thấy, người con lớn nhất được đưa về nhà tổ chức tang lễ. Chị Ly cho biết, con trai đầu của chị năm nay lên lớp 7, con gái thứ 2 lên lớp 5, còn con út 5 tuổi. Dù còn nhỏ nhưng cả 3 rất ngoan, hay phụ giúp việc nhà cho bố mẹ. Chị Ly từng hứa mua cho cháu lớn chiếc điện thoại, 2 cháu nhỏ chiếc xe đạp, giờ đây, lời hứa ấy chị mãi mãi không thể thực hiện được nữa.