Đời sống

Mẹ cùng 2 con trai đi bộ vượt 500km từ Điện Biên xuống Hà Nội để xem diễu binh, cách giáo dục con đầy văn minh

Sau 7 ngày, chị Hằng cùng 2 con trai đã vượt 500km từ Điện Biên và đặt chân đến Hà Nội để xem diễu binh. 

Sau chặng đường 7 ngày, sáng 24/8, 3 mẹ con chị Nguyễn Thu Hằng (48 tuổi, Điện Biên) cùng 2 on trai song sinh Bình An và Bảo An (13 tuổi) vỡ òa trong hạnh phúc khi đặt chân đến Quảng Trường Ba Đình (Hà Nội). Ba mẹ con hòa mình vào dòng người xem buổi hợp luyện diễu binh lần thứ hai, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chị Hằng chia sẻ: “Chặng đường 7 ngày, 3 mẹ con đi bộ, thỉnh thoảng đi nhờ xe, vượt hơn 500km từ TP Điện Biên về Hà Nội xem diễu binh 2/9, thật quá xứng đáng”.

anh-3-1239

Trước đó, chị Hằng từng ấp ủ 1 kế hoạch thực hiện 1 hành trình đặc biệt trong dịp đại lễ 2/9 khi trực tiếp được chứng kiến lễ diễu binh dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và khi theo dõi qua màn ảnh nhỏ lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Ý tưởng này của chị càng trở nên mạnh mẽ khi chị biết đến câu chuyện 2 chàng trai đi bộ từ TP.HCM ra Hà Nội để xem diễu binh từ tháng 6/2025.

Ban đầu, chồng và các con còn băn khoăn lo ngại về sức khỏe, nhưng sau khi chị Hằng trình bày ý nghĩa và kế hoạch cụ thể, cả gia đình đã đồng thuận. “Nghe tôi giải thích rằng chuyến đi vừa là một hành trình phiêu lưu, vừa là bài học lịch sử sống động, các con vui vẻ đồng ý”, chị kể.

Anh Hạnh (chồng chị Hằng) cho biết: “Tôi bận việc không thể đi cùng. Ban đầu cũng lo lắng vì 3 mẹ con chưa từng rèn luyện sức bền. Tuy nhiên, khi vợ tôi đưa ra phương án rõ ràng là mệt ở đâu nghỉ ở đó, thậm chí có thể bắt xe đi thẳng Hà Nội hoặc quay về nếu quá sức, tôi đã ủng hộ”.

anh-4-1240

Chị Hằng từng nghĩ đến sẽ di chuyển bằng xe đạp, tuy nhiên lo ngại các đoạn đèo dốc nguy hiểm nên chị đã chọn đi bộ.

Ngày 15/8, 3 mẹ con bắt đầu lên đường đi bộ đến Hà Nội với hành trang là quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc men, ô, áo mưa và ít thực phẩm. 3 mẹ con ai mang hành lý của người ấy và không được bỏ cuộc.

Ba mẹ con đi dọc quốc lộ 6, qua các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình trước khi đến Hà Nội. Trung bình mỗi ngày, họ đi bộ 25–30 km, xuất phát từ 5h sáng, nghỉ trưa ven đường, chiều tiếp tục hành trình và tối tìm nhà nghỉ qua đêm.

anh-dai-dien-1237

Trong suốt 7 ngày, 3 mẹ con có 4 chặng phải đi nhờ xe, chủ yếu ở những đoạn đèo hiểm trở như Tằng Quái (Điện Biên), Chiềng Pấc, Nà Bó (Sơn La), Lũng Lô (Hòa Bình). "Nhận thấy cung đường hiểm trở, núi cao, vực sâu, tôi phải thay đổi kế hoạch để đảm bảo an toàn cho các con", chị Hằng nói.

Chặng cuối từ Dốc Cun (Hòa Bình) đến bến xe Mỹ Đình, chị cũng cho các con đi nhờ xe để kịp đón xem buổi hợp luyện. “Các con đã cố gắng suốt cả chặng đường, nếu để lỡ thì thương lắm”, chị Hằng chia sẻ.

anh-7-1243

Hành trình của ba mẹ con đầy gian nan với những khó khăn như chân đau, đầu gối mỏi và hành lý nặng trĩu. Dù vậy, hai chị em sinh đôi vẫn tự khích lệ nhau bằng cách giữ bước đều như những người lính, hô "một, hai, một" để lấy thêm động lực. Họ đã đi qua nhiều con đèo hiểm trở như Nà Lơi (Điện Biên), Pha Đin (Sơn La), Mộc Châu, Đá Trắng (Hòa Bình) và trải nghiệm sự thay đổi thời tiết thất thường giữa nắng nóng và gió lạnh.

Trong suốt chuyến đi, chị Hằng đã chủ động tìm đến những “địa chỉ đỏ”, nơi mang đậm dấu ấn lịch sử, để giúp các con có thêm những bài học lịch sử thực tiễn. Đến di tích lịch sử Nhà tù Sơn La, tôi cũng để các con vào tham quan để hiểu thêm về lịch sử nước nhà”, chị Hằng chia sẻ.

Trưa 21/8, 3 mẹ con đặt chân tới bến xe Mỹ Đình rồi thẳng tiến Quảng trường Ba Đình, hòa vào dòng người theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh. Chứng kiến không khí hân hoan, sôi động, cờ đỏ sao vàng treo khắp lối, chị vỡ òa hạnh phúc, còn cặp song sinh reo lên: “Đến rồi, đến rồi mẹ ơi!”, mọi mệt nhọc dường như tan biến.