Chủ phòng trọ phá cửa, tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong trong phòng, hé lộ nguyên nhân cái chết thương tâm
Thấy căn phòng khóa cửa 2 ngày liền, không thấy thanh niên ra khỏi phòng, chủ phòng trọ phá cửa mới tá hỏa phát hiện ran am thanh niên đã tử vong.
Ngày 27/8, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thủ Đức và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong trong phòng trọ nằm trên đường số 8, phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 26/8, thấy 1 phòng trọ trong dãy đã khóa cửa 2 ngày nay và không thấy có người ra ngoài, cảm thấy có điều bất thường nên chủ nhà trọ trên đường số 8, khu phố 26 (phường Thủ Đức) đã đến kiểm tra. Tuy nhiên, gọi cửa mãi không thấy ai trả lời nên chủ trọ đã phá cửa xông vào thì tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên nền nhà, nên đã gọi lực lượng y tế xác nhận thanh niên này đã tử vong nên đã báo cơ quan chức năng.
Cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường điều tra vụ việc.
Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Người tử vong được xác định là anh L.M.Tr (23 tuổi, quê Bình Định cũ). Đến rạng sáng 27/8, thi thể anh Tr. Được đưa ra khỏi hiện trường.
Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân nạn nhân tử vong nghi do ngạt khói. Hiện trường ghi nhận căn phòng bịt kín các lỗ thông hơi, bên trong có lò nướng bằng than.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.