Đời sống

Buổi giảng dạy cuối cùng của ông Hoàng Nam Tiến phải dừng đột ngột vì dấu hiệu của 'kẻ giết người thầm lặng'

Trước khi mất đột ngột vào chiều ngày 31/7, ông Hoàng Nam Tiến đã có 1 buổi đứng lớp chia sẻ về AI với các bác sĩ tại Bệnh viện E (Hà Nội). Xót xa đó là lần đứng lớp cuối cùng của ông. 

Ngày 18/7, Bệnh viện E tổ chức tọa đàm “Ứng dụng AI trong y tế” do ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Trường Đại học FPT đứng lớp. Đây là buổi giảng dạy cuối cùng của ông trước khi qua đời.

Theo ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng Quản lý ứng dụng, Trung tâm Thanh toán số Viettel Digital tham gia tọa đàm này cho biết, đây là buổi đứng lớp cuối cùng của ông Tiến. Theo lịch trình, ông Tiến có 2 phần chia sẻ tuy nhiên đã phải dừng lại giữa buổi giảng bì ông Tiến cảm thấy mệt và ho liên tục.

bv-e-ong-hoang-589

Buổi giảng dạy của ông Hoàng Nam Tiến phải dừng đột ngột vì dấu hiệu bệnh tim. 

Khi các bác sĩ kiểm tra ngay tại chỗ, nghi ngờ ông Tiến bị cảm cúm hoặc viêm phế quản. Sau đó, ông đã quyết định rời khỏi hội trường để nghỉ ngơi. Đến tối cùng ngày, ông được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch nghiêm trọng và phải đặt stent cấp cứu.

Dù nằm trên giường bệnh, ông vẫn giữ một tinh thần lạc quan, đón tiếp đồng nghiệp đến thăm. Vài ngày sau khi xuất viện, ông Tiến đột ngột qua đời vào chiều 31/7, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho đồng nghiệp, học trò và tất cả những ai từng có cơ hội làm việc cùng ông. Buổi giảng ngày 18/7 không chỉ đơn thuần là một bài học về AI mà còn thể hiện tất cả tâm huyết của ông Tiến dành cho giáo dục và công nghệ.

Với những y bác sĩ đã tham dự, kiến thức mà ông truyền đạt vô cùng quý giá. Tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của ông sẽ mãi là nguồn cảm hứng lớn cho các bác sĩ và chuyên gia công nghệ, đặc biệt trong việc kết nối y tế với công nghệ tiên tiến.