Xót xa 2 cháu bé đuối nước tử vong khi nhảy xuống hồ gần khu dân cư vớt bóng là 2 anh em ruột
3 bé trai chơi đá bóng cùng nhau ở cạnh hồ, tuy nhiên 2 bạn sau đó đã bị đuối nước ra đi mãi mãi. Đáng chú ý, 2 bé là anh em ruột.
Chiều ngày 31/7, lãnh đạo UBND xã An Khánh (Hà Nội) xác nhận với PV VietNamNet về vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai bé trai tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17h ngày 30/7, 3 cháu bé ra chơi đá bóng cùng nhau ở gần hồ nước tại thôn Đồng Niên (xã Đông La cũ, nay thuộc xã An Khánh), trong đó có 2 anh em ruột, em sắp vào lớp 1 và anh lớp 5. Trong lúc vui chơi, quả bóng đã rơi xuống nước, 1 cháu bé xuống với ý định vớt lên, nhưng bị chìm, sau đó người anh tiếp tục xuống nhưng cũng bị chìm theo.
3 cháu bé chơi đá bóng cùng nhau. Ảnh cắt từ clip.
Ngay sau khi người dân phát hiện đã đưa các cháu lên bờ hô hấp, sơ cứu tại chỗ sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau cả 2 cháu nhỏ đều không qua khỏi.
Người dân vớt 2 cháu bé lên sơ cứu nhưng phép màu không xảy ra.
Lãnh đạo UBND xã An Khánh chia sẻ: “Tai nạn xảy ra quá bất ngờ và đau lòng. Cả hai cháu đều còn quá nhỏ. Gia đình các cháu mới chuyển đến thuê trọ tại thôn Đồng Niên, bố mẹ quê ở Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định, nay thuộc tỉnh Ninh Bình).
Thời điểm xảy ra sự việc, bố của hai cháu có mặt tại nhà nhưng sơ suất trong việc trông nom nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".
Hiện, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân, đồng thời rà soát lại các điểm nguy hiểm trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực có giếng, ao, hồ để kịp thời có biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.