Đời sống

Xôn xao nghi vấn bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc được người lạ đưa đến địa điểm không ngờ đến

Tại địa điểm người tài xế ‘xe ôm’ chở bé gái 13 tuổi ở Hà Nội đến đã có sẵn 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đứng chờ để đón cháu. 

Gia đình cháu Nguyễn Kiều Trang (sinh năm 2012) đang trong cảnh hoang mang tột độ khi bé gái 13 tuổi này đã rời nhà từ tối 23/7 và mất tích bí ẩn. Chị Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 1983), mẹ cháu Trang, cho biết con gái chị rời khỏi nhà số 7, ngách 8, ngõ 245 Lạc Long Quân (Hà Nội) vào khoảng 20h15. Đến nay, cháu vẫn chưa trở về và không ai biết cháu đã đi đâu.

“Ngay khi phát hiện con mất liên lạc, gia đình tôi lập tức trình báo Công an phường Tây Hồ. Các cán bộ công an nhanh chóng tiếp nhận vụ việc, phát đi thông báo tìm kiếm và khuyên chúng tôi nhờ sự hỗ trợ từ truyền thông để lan tỏa thông tin, sớm tìm được cháu,” chị Dương cho hay.

Sáng 25/7, một tia hy vọng đã lóe lên khi chị Dương nhận được thông tin quan trọng từ một phụ nữ tại bến xe Ngã Tư Ga (Quốc lộ 1A, quận 12, TP.HCM). Người phụ nữ này kể lại, sáng cùng ngày, có một bé gái khoảng 13 tuổi, nói giọng miền Bắc, xuất hiện tại bến xe và xin đi nhờ nhà vệ sinh.

Ban đầu, cô không để ý nhiều, nhưng sau đó, cháu bé bày tỏ ý định muốn bắt xe đi Long An, điều này khiến người phụ nữ chú ý. Tuy nhiên, theo lời các tài xế, các nhà xe đều từ chối bán vé cho cháu vì cháu đi một mình, không có người lớn đi kèm.

Theo những thông tin chị Dương thu thập được, hành trình của cháu Trang có thể bắt đầu từ Hà Nội, sau đó bé đã lên xe khách của nhà xe Tr.A. để đi Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Từ Kỳ Anh, cháu Trang được chuyển sang một xe khác của nhà xe anh Tòng để tiếp tục di chuyển vào TP.HCM.

Tuy nhiên, hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của nhà xe tại bến xe Ngã Tư Ga khá mờ, không rõ mặt cháu, nhưng anh Tòng, chủ nhà xe, đã khẳng định đó chính là cháu Nguyễn Kiều Trang sau khi xem lại. Đây là thông tin quan trọng mà chị Dương đã chia sẻ với phóng viên.

z6838876419683-a4ac76df52077d4d51bf9743d9e3261c-1980

Cháu Nguyễn Kiều Trang (13 tuổi). Ảnh: Gia đình cung cấp

Một chi tiết đáng chú ý là dù được nhiều người khuyên cần có người lớn đi cùng, cháu Trang vẫn kiên quyết muốn xuống Long An vì cháu nói "có người nhà đón". Do các nhà xe từ chối bán vé vì cháu đi một mình, cháu cũng không chịu đi xe buýt mà chọn thuê xe ôm. Nhà xe của anh Tòng thậm chí còn cho cháu 100 nghìn đồng để đi đường.

Điều đáng lo ngại hơn là lời xác nhận từ tài xế xe ôm – người được cho là cuối cùng chở bé gái: khi đến điểm hẹn, anh này thấy một người đàn ông và một phụ nữ đã đứng chờ sẵn để đón cháu.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc. Gia đình cháu Nguyễn Kiều Trang đang tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cháu Nguyễn Kiều Trang, xin vui lòng liên hệ với bố cháu, ông Nguyễn Vang Long, qua số điện thoại 0945.540.088 hoặc mẹ cháu, bà Nguyễn Thùy Dương, qua số điện thoại 0904.138.585.