Đời sống

Tài xế bị chĩa súng trên đèo Đá Trắng bàng hoàng kể lại giây phút ‘suýt chết’, thoát cửa tử nhờ súng gặp sự cố

Dù đã làm lái xe nhiều năm nhưng anh Lừ Văn T. không thể ngờ được có ngày anh đối mặt với tình huống người ta chĩa súng vào người. May mắn thoát chết nhờ súng gặp sự cố. 

Sáng ngày 7/7, 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra, anh Lừ Văn T. (35 tuổi, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La), tài xế trong vụ bị chĩa súng đe dọa trên đèo Đá Trắng, Mai Châu vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh T. kể lại khoảnh khắc ‘rụng rời tay chân’ khi mặt đối mặt với người đàn ông đi xe mang BKS Hải Phòng.

Anh T. cho biết anh đã có nhiều năm kinh nghiệm lái xe, từng gặp tình huống chặn đầu nhưng anh chưa bao giờ gặp phải tình huống bị đe dọa đến ‘sinh tử’ như thế này.

Anh T chia sẻ, anh không phải cố tình không cho chiếc xe biển số TP. Hải Phòng vượt lên. Đèo Đá Trắng có dốc cao, đường cua gấp; đặc biệt, đoạn đường này cơ quan chức năng cắm biển cấm vượt. Vì vậy, khi chưa đảm bảo an toàn anh vẫn lưu thông bình thường, không ra tín hiệu cho xe sau vượt lên.

“Tôi không ngờ người ta nghĩ mình cố tình không cho vượt, nên bức xúc cầm dao và cầm súng hướng ca bin xe của tôi mà bóp cò”, anh T. cho hay.

3

Người đàn ông đi xe mang BKS Hải Phòng chĩa súng vào tài xế Lừ Văn T.. Ảnh cắt từ clip.

Ban đầu người đàn ông này chỉ nghĩ việc họ chặn đầu xe là do bức xúc, chỉ chửi vài câu rồi thôi. Nhưng khi người đàn ông đưa súng hướng về phía xe anh, anh mới thấy bàng hoàng. May mắn, súng gặp sự cố, nếu không anh T. có lẽ đã phải đối mặt với cái chết.

“Tôi thật sự rụng rời tay chân khi nghĩ đến việc mình đối diện với cái chết. May mắn là súng gặp sự cố, nên người này đã hạ súng xuống để sửa súng và một phụ nữ đi cùng ngăn cản”, anh T chưa hết bàng hoàng chia sẻ.

Anh T nói thêm, anh vẫn chưa dám lái xe ra khỏi nhà. Vụ việc làm cho anh sốc nặng. Nếu súng không gặp vấn đề, có thể anh đã bị bắn. “Tôi thực sự không ngờ đối phương lại manh động như vậy", anh T nói.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự Bùi Mạnh Hùng (47 tuổi, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Quý (45 tuổi, Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

img-7014-64701

Bùi Mạnh Hùng (47 tuổi, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Quý (45 tuổi, Hưng Yên) tại cơ quan công an. Ảnh Công an Phú Thọ. 

Qua đấu tranh, Qúy và Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi tại cơ quan công an. Tang vật thu giữ gồm một dao găm, một khẩu súng quân dụng K54 và chiếc ô tô biển kiểm soát 15K-388.04.

Trước đó, chiều ngày 5/7, 1 đoạn clip ghi lại cảnh 1 ô tô mang BKS 15K-388.04 đã vượt lên chặn đầu 1 chiếc xe khác ở đèo Đá Trắng. 2 người đàn ông từ trên xe bước xuống, 1 người cầm dao, 1 người cầm súng đe dọa khiến anh T. hoảng sợ lùi xe lại. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn khi không vượt được xe.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.