Camera tiết lộ sự thật chấn động cô giáo ở Hà Nội bạo hành, kéo lê, ném bé gái 4 tuổi vào tường, công an vào cuộc
Khi hỏi cô giáo chủ nhiệm, cô thừa nhận đánh 1-2 cái, tuy nhiên khi gia đình anh T. trích xuất camera mới phát hiện ra cô giáo không chỉ đánh, kéo lê mà còn ném bé gái vào tường cả trong lớp học lẫn ngoài hành lang.
Chiều ngày 9/7, lãnh đạo Công an phường Bồ Đề cho biết đang xác nhận khẩn trương điều tra vụ việc bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành bởi giáo viên mầm non trên địa bàn.
Theo đó, tối 8/7, gia đình anh Trịnh Thanh T. (SN 1991, trú tại phường Bồ Đề) bố của cháu bé đã đến trụ sở công an trình báo và cung cấp bằng chức và yêu cầu làm rõ hành vi của cô giáo mầm non bạo hành con của anh T.
Tại cơ quan công an, anh T. cho biết, vào chiều tối ngày 5/7, khi anh tắm cho con gái thì phát hiện nhiều vết bầm tím lớn bất thường trên lưng bé. Cảm thấy có điều không ổn, gia đình đã lập tức đưa con đi bệnh viện khám và yêu cầu nhà trường làm rõ.
Lưng của bé gái có nhiều vết thâm tím lớn.
Chất vấn trực tiếp với cô giáo chủ nhiệm của con gái là cô V., cô V. ban đầu chỉ thừa nhận “đánh bé 1-2 cái vì không chịu ngủ”. Tuy nhiên, sau khi gia đình yêu cầu xem camera mới phát hiện ra sự thật chấn động rằng cô giáo không chỉ đánh, mà còn kéo lê bé gái trên sàn nhà và ném vào tường cả trong lớp và ngoài hành lang. Chưa dừng lại ở đó, một bé khác trong lớp - bé Ch. - cũng bị cô giáo dốc ngược hai chân, ném mạnh lên giường.
“Xem xong camera, tôi nghẹt thở. Không ngờ con mình lại bị hành hạ dã man đến vậy. Trước đây gia đình từng nghi ngờ con bị đánh nhưng không có bằng chứng. Giờ đây, thương tích quá rõ ràng, tôi không thể im lặng nữa”, theo trình bày của anh T.
Anh T. đã không thể ngờ được con gái của anh lại bị cô giáo bạo hành dã man như vậy.
Hiện tại, các bác sĩ kết luận con gái anh T. bị tổn thương phần mềm. Tuy nhiên, sau hôm bị cô giáo đánh, con gái của anh T. bị ám ảnh, sợ hãi không dám đến trường và thường xuyên giật mình khi có người lạ đến gần. “Cháu không chỉ đau về thể xác, mà còn bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Làm cha mẹ, không gì đau lòng hơn khi thấy con sợ hãi ở nơi lẽ ra phải là mái nhà an toàn nhất”, anh T. nói.
Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề khẳng định, sau khi nắm thông tin, đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc, phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ. “Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che, không để tái diễn tình trạng bạo hành trẻ em”, vị này nhấn mạnh.