Tình trạng bất ổn của nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An
Sau khi bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay tại bệnh viện, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị An đã nhập viện, hiện tại đã xuất viện nhưng tâm lý vẫn chưa ổn định.
Tối 3/6, lãnh đạo Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, sau thời gian điều trị và theo dõi, sức khỏe của điều dưỡng Nguyễn Thị An đã ổn định nhưng tinh thần vẫn còn bất ổn.
Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip chị An bị Trần Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, TP. Vinh) chửi bới và hành hung ngay tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Chị An bị tát văng kính, má trái sưng đau, tinh thần hoảng loạn, chị nhập viện điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh Cột sống.
Chị An nhập viện điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh Cột sống.
Liên quan đến sự việc, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan chức năng xác nhận, khoảng 23h50 ngày 31/5, Trần Tuấn Anh cùng người thân đưa bố là ông Trần Văn Long (53 tuổi) vào khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị. Tuấn Anh sau đó đến quầy tiếp tân gặp điều dưỡng An làm thủ tục nhập viện cho bố. Chị An yêu cầu Tuấn Anh cung cấp thẻ Bảo hiểm y tế và CCCD của bệnh nhân để làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, do phía gia đình quên căn cước công dân nên chị An dặn Tuấn Anh “khi nào mang đầy đủ giấy tờ đến thì làm thủ tục nhập viện theo quy định”.
Quá trình này giữa chị An và các y bác sĩ có thái độ bình thường, không xảy ra mâu thuẫn gì với Tuấn Anh và gia đình.
Trần Tuấn Anh chồm qua bàn tát chị An ở quầy tiếp tân.
Một lúc sau khi người nhà mang căn cước công dân đến, Tuấn Anh cầm lấy rồi đưa tới quầy tiếp nhận. Nhận đủ giấy tờ, chị An nói với Tuấn Anh: “Anh và người nhà đi ra ngoài đi”. Tuấn Anh không chấp hành, chửi bới, chồm qua quầy tát vào mặt nữ điều dưỡng. Bảo vệ và 1 số người xung quanh đã tới can ngăn, đưa Tuấn Anh ra chỗ khác.
Trần Tuấn Anh tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận hành vi và gửi lời xin lỗi chị An. Người này trình bày do quá lo lắng về tình trạng bệnh của bố nên không làm chủ được hành vi, tát nữ điều dưỡng là hành động bột phát, hai người không hề có mâu thuẫn từ trước.