Đời sống

Rùng mình lời khai của gã con rể vung dao chém mẹ vợ tử vong ở Hòa Bình, nguồn cơn được tiết lộ

 

Trong người có hơi men, Bùi Thanh Tùng vác dao tìm đến nhà mẹ vợ, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, khi mẹ vợ can ngăn, Tùng bất ngờ dùng dao chém bà tử vong. 

Ngày 9/6, Công an tỉnh Hòa Bình phát đi thông tin về 1 vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình.

Theo đó, vào khoảng 20h50 ngày 8/6, bà Nguyễn Thị Tuyết (52 tuổi), trú tại xóm Phượng Sồ, xã Cao Dương bị con rể là Bùi Thanh Tùng (28 tuổi, trú tại xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn) dùng dao chém. Bà Sơn được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng bà đã tử vong trên đường đi bệnh viện. Sau khi chém mẹ vợ xong Tùng đã bỏ đi.

img-5616-97457

Chân dung Bùi Thanh Tùng và hung khí gây án. Ảnh công an cung cấp.

Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng vào cuộc, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, truy vết, tuyên truyền vận động đến gia đình đối tượng. Đến 23h cùng ngày, Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, Tùng khai nhận, từ khoảng tháng 3, vợ chồng anh xảy ra mẫu thuẫn trong quá trình chung sống nên vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc H. (30 tuổi) đã đưa con trai khoảng 1 tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở xóm Phượng Sồ.

Ngày 8/6, hai vợ chồng tiếp tục nhắn tin cãi vã. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, sau khi đã uống bia ở nhà, Tùng cầm theo con dao (dạng dao quắm phát cỏ) đi xe máy đến nhà bố mẹ vợ để tìm chị H. nói chuyện.

Trong quá trình nói chuyện, Tùng và chị H. xảy ra mâu thuẫn, mẹ vợ thấy vậy liền đến can ngăn thì bị Tùng dùng dao chém.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Thanh Tùng để tiếp tục điều tra làm rõ.