Giải trí

Chấn động: Người nắm trong tay tin mật về Kim Soo Hyun quan hệ với Kim Sae Ron bị chém 9 nhát

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra thông tin về vụ án người đàn ông bị chém 9 nhát dao được cho là đang nắm trong tay tin mật về Kim Soo Hyun. 

Văn phòng luật Bu-Yu, đại diện pháp lý cho gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron, đã tổ chức họp báo vào ngày 7/5 và thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện Kim Soo Hyun lên cơ quan chức năng với cáo buộc vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em và tội vu khống.

Phía gia đình cho biết: “Chúng tôi xác nhận rằng Kim Soo Hyun đã thực hiện các hành vi gợi dục và lạm dụng tình dục đối với Kim Sae Ron từ kỳ nghỉ đông năm lớp 8, khi cô ấy còn là trẻ vị thành niên.”

Họ cũng nhấn mạnh rằng: “Việc Kim Soo Hyun từng hẹn hò với cố Kim Sae Ron khi cô ấy còn là vị thành niên là sự thật. Việc Kim Soo Hyun đệ đơn kiện ngược lại nhằm mục đích khiến gia đình bị xử lý hình sự là hành vi vu khống, do đó chúng tôi cũng đã kiện lại anh ta vì tội này.”

495538413_1125640206263644_7142522802920646763_n

Ngoài ra, họ tiết lộ rằng một người cung cấp thông tin quan trọng về Kim Soo Hyun đã bị dụ dỗ bán bằng chứng với giá hàng chục tỷ won. Khi người này từ chối, họ bị tấn công bằng vũ khí và gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể, vào 1/5 vừa qua (theo giờ Hàn Quốc), người tố cáo đã bị 2 kẻ lạ mặt được cho là đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc chém đến 9 nhát dao. Vì vậy, họ đã yêu cầu mở cuộc điều tra, đồng thời đề nghị cảnh sát cung cấp biện pháp bảo vệ cho nhân chứng và ông Kim Se Ui – người điều hành kênh YouTube Garo Sero Institute, công khai các tuyên bố của gia đình.

Được biết, đoạn ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện của Kim Sae Ron với người tố cáo được thu vào ngày 10/1/2025 tại 1 quán Starbucks ở New Jersey. "Em từng hẹn hò với Soo Hyun oppa. Em hẹn hò từ cấp II và chia tay sau khi vào Đại học Chung Ang. Nhưng Soo Hyun oppa và những người ở công ty Gold Medalist rất đáng sợ, họ sẽ làm bất cứ điều gì. Từ hồi cấp II em có cảm giác mình bị lợi dụng. Anh ta đã gửi cho em bức ảnh anh ta chụp khi chúng em quan hệ tình dục. Anh ta nói rằng idol mà anh ta từng ngủ cùng có mùi như rong biển, vì vậy anh ta đã lưu trên điện thoại là 'rong biển'.

Lần đầu tiên em làm chuyện đó với anh ta là vào kỳ nghỉ đông năm thứ hai trung học. Bây giờ nghĩ lại, em không biết nên gọi đó là bị cưỡng ép hay gì nữa.Mọi người đều phản ứng giống nhau. Họ nói em bị điên, rằng tại sao em lại để im”.

Hiện, vụ việc này vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của CĐM.