Đời sống

Sự thật ngã ngửa vụ người mẹ gào khóc thảm thiết vì mất ô tô bên trong có con nhỏ ở Hà Tĩnh

Trước thái độ của người mẹ, người dân không khỏi bàng hoàng, nghi có dấu hiệu của 1 vụ cướp táo tợn và bắt cóc trẻ em nên người dân đã báo cơ quan công an. 

Sáng 9/2, khu vực ngã tư Xuân Diệu – Lý Tự Trọng (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ trở nên hỗn loạn khi một người phụ nữ bật khóc, hoảng loạn giữa đường vì cho rằng ô tô của mình cùng con nhỏ bên trong đã bị lấy cắp.

Theo lời kể ban đầu trong trạng thái mất bình tĩnh, người mẹ cho biết chỉ ghé vào một cửa hàng tạp hóa trong vài phút, để xe vẫn nổ máy và con ngồi bên trong. Khi quay ra, chiếc xe không còn ở chỗ cũ, khiến chị nghi ngờ xảy ra vụ trộm xe kèm bắt cóc trẻ em. Nhận tin báo, Công an phường Thành Sen lập tức có mặt, khoanh vùng hiện trường và triển khai xác minh, trích xuất camera.

631030365_1578406243645565_6801424540536353863_n

Người mẹ gào khóc thảm thiết vì tưởng mất xe ô tô và con nhỏ. 

Trong lúc lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc, người dân xung quanh cũng tụ tập đông để trấn an người phụ nữ. Tuy nhiên, khoảng nửa giờ sau, khi đã trấn tĩnh, chị bất ngờ nhận ra sự nhầm lẫn. Hóa ra, chị đỗ xe trên đường Lý Tự Trọng nhưng lại đi bộ sang phía Xuân Diệu mua đồ. Khi quay ra, chị tìm xe ở vị trí khác nên tưởng bị mất, dẫn tới màn hoảng loạn khiến cả khu vực xôn xao.

Khi cùng công an quay lại đúng vị trí trên đường Lý Tự Trọng, chiếc ô tô vẫn đang nổ máy, đứa trẻ ngồi bên trong an toàn và hoàn toàn không hay biết sự việc vừa xảy ra.

631422155_1578406236978899_2336306940407657254_n

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường vụ việc. 

Dù kết thúc theo hướng “dở khóc dở cười”, vụ việc vẫn được xem là lời nhắc nhở về nguy cơ mất an toàn khi để trẻ nhỏ ở lại trong xe đang nổ máy mà không có người trông coi, bởi điều này tiềm ẩn rủi ro về trộm cắp, cháy nổ và ngạt khí.