Bi kịch cuộc đời của cô gái 28 tuổi ra tay sát hại bạn trai trong cơn ghen, ma túy đã đẩy vào đường cùng
Xuất phát từ mong muốn tổ chức sinh nhật cho người yêu, Phan Thị Mộng Quyền đã mua ma túy để cùng sử dụng. Tuy nhiên, khi phát hiện bạn trai nhắn tin thân mật với người phụ nữ khác, cơn ghen dữ dội bùng phát trong trạng thái mất kiểm soát, dẫn đến một án mạng đau lòng, để lại hệ lụy nặng nề cho nhiều gia đình.
Tuổi thơ nhiều mất mát
Phan Thị Mộng Quyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp) là con cả trong một gia đình nghèo có ba anh em. Tuổi thơ của cô gắn liền với thiếu thốn và khó khăn, việc học dang dở từ lớp 5 do gia đình không đủ điều kiện tiếp tục cho con đi học.
Ở tuổi 15, khi chưa đủ trưởng thành để đối diện với cuộc sống, Quyền trở thành nạn nhân của một vụ xâm hại, mang thai và sinh con đầu lòng. Chưa đầy vài năm sau, cô tiếp tục sinh thêm một đứa trẻ khi vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Cuộc đời non trẻ gần như bị đẩy vào ngõ cụt.
Không có việc làm ổn định, gánh nặng mưu sinh và nuôi con đè nặng, Quyền gửi hai con nhỏ cho cha mẹ ở quê chăm sóc rồi lên TP.HCM làm thuê. Cô theo học và làm nghề massage với hy vọng có thu nhập để lo cho các con.
Mối quan hệ ngoài luồng và vòng xoáy ma túy
Năm 2023, Quyền quen biết anh Lê Văn S. (làm DJ). Cả hai dọn về sống chung như vợ chồng tại một khu nhà trọ ở khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, TP.HCM). Theo lời khai, Quyền tin rằng đây là mối quan hệ nghiêm túc khi S. nhiều lần đưa cô về ra mắt gia đình. Tuy nhiên, thực tế người đàn ông này đã có vợ và hai con, điều mà Quyền cho biết chỉ biết được sau khi vụ án xảy ra.
Cuộc sống chung dần trượt dài khi cả hai vướng vào ma túy. Theo cáo trạng, rạng sáng 2/4/2024, nhân dịp sinh nhật bạn trai, Quyền mua ma túy trị giá 3 triệu đồng để cả hai sử dụng. Sau đó, cô tiếp tục mua thêm hơn 5 triệu đồng ma túy và rủ thêm bạn bè đến dùng chung.
Đến tối cùng ngày, khi phát hiện S. nhắn tin với người phụ nữ khác, Quyền rơi vào trạng thái ghen tuông, uất ức. Trong lúc không làm chủ được hành vi do ảnh hưởng của ma túy và cảm xúc dồn nén, mâu thuẫn giữa hai người bùng phát dữ dội.
Khi S. rời đi, Quyền lấy dao từ bếp đuổi theo và gây ra nhát đâm chí mạng. Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Những giọt nước mắt muộn màng tại tòa
Tại phiên tòa ngày 26/1, Quyền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước HĐXX, bị cáo bật khóc, khai rằng chỉ muốn trút giận, không có ý định tước đoạt mạng sống của người yêu.
Chủ tọa phiên tòa phân tích, dù mối quan hệ có mâu thuẫn, các bên hoàn toàn có thể lựa chọn chia tay, không ai có quyền tước đi mạng sống của người khác. Vị thẩm phán nhấn mạnh, phía sau vụ án là nỗi đau của hai gia đình và những đứa trẻ vô tội.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Quyền đã nhiều lần mua ma túy để cùng người tình sử dụng, với tổng cộng 16 lần giao dịch. Dù bị cáo cho rằng chưa nghiện, HĐXX nhận định việc sử dụng ma túy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng kiểm soát hành vi, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cái giá của sai lầm
Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 280 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con nhỏ của anh S. đến khi đủ 18 tuổi. HĐXX ghi nhận việc bị hại cũng có một phần lỗi trong quan hệ tình cảm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.
Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Phan Thị Mộng Quyền tổng cộng 28 năm tù cho các tội danh: Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường và cấp dưỡng theo quy định.
Người bán ma túy cho Quyền là Nguyễn Văn Út cũng bị tuyên phạt 8 năm tù.
Phiên tòa khép lại trong không khí nặng nề. Hai đứa con của Quyền tiếp tục lớn lên thiếu vắng mẹ, trong khi hai con của nạn nhân mãi mãi mất đi người cha. Chỉ từ một mối quan hệ sai lầm và những phút giây mất kiểm soát, bốn đứa trẻ vô tội phải gánh chịu những mất mát không thể bù đắp.