55 ngày bất tỉnh chiến đấu với tử thần sau tai nạn, cậu bé 8 tuổi tỉnh lại như 1 kỳ tích nhờ bạn học
Từng rơi vào hôn mê sâu sau tai nạn giao thông, một cậu bé 8 tuổi được các bác sĩ đánh giá cơ hội tỉnh lại là vô cùng mong manh. Thế nhưng, bằng sự bền bỉ của gia đình cùng vòng tay yêu thương từ thầy cô, bạn bè, điều tưởng như không thể đã trở thành hiện thực.
Ngày 18/1, trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Tương Nhã (Đại học Trung Nam), người mẹ nghẹn ngào gọi khẽ tên con trai: “Chu Hy”. Dù đôi mắt vẫn chưa thể mở to do chấn thương vùng mắt, cậu bé đã có phản ứng rõ rệt: quay đầu về phía giọng nói quen thuộc, khẽ nhúc nhích và từ từ nâng cánh tay như đáp lại lời gọi, khiến cả gia đình vỡ òa xúc động.
Trước đó, vào ngày 22/11/2025, Lưu Chu Hy – học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Kim Ngạc (TP Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam) – gặp tai nạn giao thông trên đường từ trường về nhà và rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy em bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, tổn thương thân não và sợi trục lan tỏa. Nhận định y khoa lúc ấy khiến gia đình gần như tuyệt vọng khi các bác sĩ cho rằng khả năng hồi tỉnh là rất thấp.
Dẫu vậy, người mẹ vẫn kiên quyết không buông tay. Sau vài ngày điều trị tại bệnh viện địa phương, chị quyết định đưa con đến Bệnh viện Tương Nhã, nuôi hy vọng dù mong manh nhất. Trong suốt 55 ngày con nằm bất động, trong đó có 18 ngày điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, người mẹ luôn túc trực bên giường bệnh, nắm tay con và kể lại những câu chuyện quen thuộc về lớp học, thầy cô, bạn bè – như thể con vẫn đang lắng nghe.

Hằng ngày, cậu bé Chu Hy được nghe những âm thanh quen thuộc từ lớp học. Ảnh: Sina
Bước ngoặt đến khi một bác sĩ gợi ý sử dụng các âm thanh thân quen để kích thích hoạt động não bộ. Không chần chừ, gia đình lập tức liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường. Ngay khi hay tin, cô giáo cùng các học sinh trong lớp đã chung tay ghi âm, quay video gửi tới bệnh viện: tiếng học bài trên lớp, nhạc thể dục giữa giờ, nhạc báo thức mỗi sáng và cả những lời nhắn nhủ ngây thơ, ấm áp. Có em còn nhắn gửi: “Chỗ ngồi của cậu vẫn để trống, mau trở về nhé!”.
Những đoạn ghi âm, hình ảnh ấy được người mẹ đều đặn mở mỗi ngày bên giường bệnh. Suốt nhiều tuần liền, Chu Hy vẫn không có phản ứng rõ rệt. Thế nhưng, tình yêu và sự kiên trì ấy chưa bao giờ dừng lại.
Đến ngày thứ 45 của quá trình hôn mê, khi nghe một bài hát trong chương trình văn nghệ cuối năm do bạn bè gửi, mí mắt của cậu bé khẽ động đậy. Sáu ngày sau đó, giữa những tiếng gọi quen thuộc của thầy cô và bạn học, Chu Hy bất ngờ nở nụ cười dù vẫn chưa thể mở mắt, khoảnh khắc khiến người mẹ không kìm được nước mắt.
Ngày thứ 55, dựa trên các chỉ số chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ xác nhận cậu bé đã chính thức tỉnh lại. Tin vui nhanh chóng lan về lớp học, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho thầy cô và bạn bè. Nhà trường sau đó tổ chức cho những gương mặt thân quen đến thăm em. Dù sức khỏe còn yếu, Chu Hy vẫn cố gắng giơ tay vẫy chào khi nghe thầy giáo trêu đùa rằng sẽ “giảm bớt bài tập” cho em.
Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Chu Hy đang tiến triển theo hướng tích cực. Gia đình, thầy cô và bạn bè đều mong em sớm bình phục để được trở lại ngôi trường thân yêu.