Đời sống

Trúng đấu giá lô đất ‘ảo’, 7 năm đi đòi bất thành: Vì sao người dân vẫn mong ‘nhẹ tay’ cho cán bộ đấu giá?

Dù đã ròng rã 7 năm khiếu nại mà vẫn chưa đòi lại được quyền lợi, ông Đặng Huy Dũng khẳng định không mong muốn vì vụ việc của mình mà các cán bộ liên quan phải chịu kỷ luật. Điều ông kỳ vọng duy nhất là các cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết thỏa đáng theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi ngày 21/12, ông Dũng (trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra hướng xử lý cụ thể đối với lô đất “trên giấy” mà ông đã trúng đấu giá nhiều năm trước.

Theo trình bày của ông, kể từ năm 2018 – thời điểm phát hiện lô đất không tồn tại trên thực địa – ông liên tục gửi đơn kiến nghị đến nhiều cấp, ngành để yêu cầu được giải quyết. Tuy nhiên, suốt thời gian dài, chính quyền huyện Bình Sơn trước đây (nay là xã Bình Sơn) vẫn chưa có phương án phù hợp, khiến vụ việc kéo dài, gây thiệt hại lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

lo-dat-aoquang-ngaiquoc-trieu-1jpg-1766301459684_11zon

Ông Đặng Huy Dũng đã trúng đấu giá lô đất nằm trên giấy, không tồn tại trên thực tế. Ảnh Dân trí.

Ông Dũng cho biết, năm 2007 ông tham gia đấu giá hai lô đất số 18 và 19 tại khu dân cư Cây Trắc với mục đích xây nhà trọ. Trong đó, lô đất số 19 dù không tồn tại ngoài thực tế nhưng vẫn được đưa ra đấu giá và cấp giấy chứng nhận. “Tôi đã bỏ ra 183 triệu đồng để trúng đấu giá lô đất này, nhưng đến nay đất không có, thiệt hại thì quá rõ ràng”, ông nói.

Theo ông Dũng, sai sót xuất phát từ khâu tổ chức đấu giá và quản lý đất đai của cơ quan chức năng. Tuy vậy, sau khi sự việc được phát hiện, các đơn vị liên quan vẫn chưa xử lý dứt điểm, khiến người dân phải mòn mỏi chờ đợi.

Dù bức xúc, ông Dũng cho biết không muốn đẩy vụ việc đi quá xa hay gây áp lực khiến cán bộ bị xử lý kỷ luật. “Tôi chỉ mong chính quyền làm đúng pháp luật, trả lại quyền lợi chính đáng cho tôi”, ông chia sẻ.

lo-dat-aoquang-ngaiquoc-trieu-2jpg-1766301459731_11zon

Ông Dũng trúng đấu giá 2 lô đất nhưng giờ chỉ còn một lô, lô đất còn lại không tồn tại

Ông Dũng cho hay sẽ tiếp tục đề nghị làm việc trực tiếp với Chủ tịch UBND xã Bình Sơn. Trong trường hợp sau buổi làm việc này vẫn không có phương án giải quyết hợp lý, ông sẽ tiến hành khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trước đó, năm 2007, UBND xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn cũ) tổ chức đấu giá đất tại khu dân cư Cây Trắc. Ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá hai lô đất, nhưng đến năm 2018 khi chuẩn bị xây dựng thì phát hiện khu dân cư này thực tế chỉ có 18 lô, còn lô đất số 19 – dù đã nộp tiền và được cấp sổ đỏ – hoàn toàn không tồn tại.