Không có phép màu với nam sinh đại học Bách Khoa mất tích 8 ngày, thi thể được tìm thấy ở nơi không ngờ
Phép màu cuối cùng đã không xảy đến với nam sinh Đại học Bách Khoa mất tích nhiều ngày. Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể em tại Sông Hồng.
Khoảng 15h30 ngày 23/12, Công an xã Hồng Vân (Hà Nội) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực bãi bồi ven sông Hồng.
Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác xác minh. Trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Văn Ngô (SN 1971, trú thôn Thượng Lâm, xã Phúc Sơn, Hà Nội) đến trình báo và cho rằng người tử vong có nhiều khả năng là con trai mình.
Theo trình bày của ông Ngô, con trai ông là Nguyễn Văn H. (SN 2005, trú xã Phúc Sơn) đã rời khỏi nhà từ ngày 15/12 và mất liên lạc cho đến nay. Suốt nhiều ngày qua, gia đình tổ chức tìm kiếm dọc khu vực sông Hồng nhưng không thu được kết quả.

Chân dung nam sinh mất tích được gia đình đăng tải tìm kiếm.
Cơ quan công an sau đó tiến hành cho người nhà nhận dạng thông qua trang phục và các đặc điểm trên thi thể. Qua đối chiếu ban đầu, nhiều chi tiết trùng khớp với thông tin về Nguyễn Văn H. Do đó, lực lượng chức năng đã tiếp tục xác minh theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.
Trước đó, gia đình cho biết vào khoảng 6h sáng ngày 15/12, H. rời nhà để đi học như thường ngày. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, nam sinh không trở về nhà. Người thân đã liên hệ với bạn bè, thầy cô giáo nhưng không ai nắm được tung tích của H.
Thời điểm rời khỏi nhà, H. mặc áo khoác màu xám, quần trắng, cao khoảng 1,7m, vóc dáng gầy. Anh Lê Văn Phú, anh rể của H., chia sẻ rằng thời gian gần đây nam sinh có dấu hiệu sa sút trong học tập, tâm trạng trầm lắng hơn và ít chia sẻ với người thân.