Đời sống

Tin vui đến với người đàn ông 1 mình chèo ghe cứu sống hơn 40 người trong cơn lũ lịch sử ở Đắk Lắk

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa trao tặng bằng khen cho người hùng 1 mình chèo chiếc ghe nhỏ, cứu sống hơn 40 người trong cơn lũ lịch sử. 

Ngày 24/11, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã ký quyết định trao tặng Bằng khen cho ông Trần Công Thành (51 tuổi, cư dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh).

Quyết định này nhằm vinh danh ông Trần Công Thành vì đã lập thành tích xuất sắc đột xuất, thể hiện tinh thần dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ tàn phá địa bàn tỉnh Đắk Lắk kéo dài từ ngày 18 đến 22/11.

003-1764002890479890931105_11zon

Ông Trần Công Thành và chiếc ghe đã cứu sống hơn 40 người. 

Trước đó, trong đêm 19 và rạng sáng 20/11, nước lũ tại thôn Phú Hữu dâng cao đột ngột, khiến nhiều hộ gia đình buộc phải trèo lên mái nhà, thậm chí dỡ ngói để cầu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu vang vọng khắp nơi, ông Trần Công Thành đã bỏ lại toàn bộ tài sản chưa kịp di chuyển lên cao, một mình chèo chiếc ghe nhỏ lao vào dòng nước để cứu người. Trong suốt hai ngày liên tục, ông Thành ngâm mình trong dòng nước lũ xiết, nỗ lực giải cứu thành công hơn 40 người khỏi nguy hiểm.

"Thú thực, lúc đó tôi cũng rất sợ vì lũ quá lớn, nhiều lúc muốn buông tay chèo. Nhưng xung quanh toàn trẻ em và người già kêu cứu nên tôi phải xốc lại tinh thần để tiếp tục chèo ghe đi cứu" - ông Thành nhớ lại.

Bà Trần Thị Hoa (ngụ thôn Phú Hữu) hồi tưởng lại thời khắc ấy: "Lúc đó, nước lũ dâng lên quá nhanh, cả gia đình 7 người chúng tôi bị mắc kẹt trên gác, ai nấy đều vô cùng hoảng loạn." Bà Hoa xúc động bày tỏ: "Thật may mắn, ông Thành đã kịp thời chèo thuyền tới tiếp ứng, đưa cả nhà chúng tôi an toàn sang tầng 2 căn nhà của bà Bùi Thị Yên ở đối diện."