Đời sống

Cựu bí thư Thành ủy - 1 trong 10 người đánh bạc nhiều nhất ở khách sạn Pullman phân trần gia cảnh khó khăn

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), người đã chi 4,2 triệu USD ‘nướng’ vào cờ bạc đã phân trần về gia cảnh “hết sức khó khăn”.

Ông Ngô Ngọc Đức, 51 tuổi, bị VKSND Hà Nội đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội Đánh bạc trong vụ đánh bạc 2.570 tỷ đồng ở casino King Club, khách sạn Pullman Hà Nội.

Theo đó, ông Đức bị cáo buộc mở thẻ ngày 25/6/2022, lấy tên là "Mr Lucky One" (Ngài số đỏ), đánh bạc tổng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chơi các trò Slot, Roulette, Bacarat. Ông Đức đã chi hơn 4,26 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng) để đánh bạc, lần chơi nhiều nhất là 5,5 tỷ đồng, ít nhất 17 triệu đồng. Ông Đức bị xác định là con bạc chơi nhiều thứ 7 toàn vụ án.

A-nh-ma-n-hi-nh-2025-11-04-lu-5304-9979-1762273077_11zon

Ông Ngô Ngọc Đức tại tòa. 

Trước đó, vào ngày 30/10, ông Đức đã khai nhận rằng ông mang theo toàn bộ số tiền mặt có trong túi khi bước vào casino, mỗi lần khoảng 50 đến 70 triệu đồng. Ông khai tiếp: "Về sau, khi không còn tiền mặt thì tôi chuyển sang dùng voucher hoặc đi vay mượn. Các anh em trong đó cũng sẵn sàng cho vay nóng, và tôi thường thanh toán lại ngay sau đó."

Trước việc vợ phải đối mặt với pháp luật trong vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, ông Đức đã chủ động làm đơn xin từ chức ngay từ tháng 4/2023, xin thôi giữ toàn bộ các chức vụ và nghỉ công tác. Đề nghị này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình và các cơ quan hữu quan chấp thuận. Cáo buộc xác định 74 lần ông Đức tham gia đánh bạc đều diễn ra sau thời điểm ông nghỉ công tác.

Cựu bí thư do đó phân trần, chơi bạc với tư cách là cá nhân, không rủ rê lôi kéo thêm ai, "ban đầu tò mò sau cũng có một phần ham chơi", ông thú nhận.

Vào chiều ngày 4/11, khi tự bào chữa cho mình, ông Đức thừa nhận đã sai khi chơi bạc trong casino chỉ dành cho người nước ngoài. Khi làm việc với các cơ quan điều tra, ông nhận ra sai phạm và vô cùng ân hận. Qua phiên tòa, ông gửi lời xin lỗi đến các cơ quan nơi mình từng công tác, đặc biệt là gia đình, họ hàng.

Capture

Ông Đức là 1 trong 10 con bạc chơi nhiều nhất ở khách sạn Pullman. 

Ông Đức phân trần gia đình ông lâm vào cảnh đặc biệt khó khăn vì sau 6 tháng ông bị tam giam, gia đình đã cạn kiệt lẫn cả tài chính lẫn tinh thần khi mẹ già bị bệnh rất nặng, bị đột quỵ não 3 năm nay và mình là người chăm sóc chính. Vợ ông bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên 30 tháng tù giam, mới được đặc xá dịp 2/9 vừa qua nhưng hiện về kinh tế, gia đình vẫn "cực kỳ khó khăn".

"Sau khi gia đình bị cáo vướng vào pháp luật, con bị cáo khoảng năm thứ 4 đại học phải bỏ học. Mẹ già thì sức khỏe kém, sinh hoạt của gia đình đều bị đảo lộn", ông Đức nghẹn ngào.

Về tổng số tiền đánh bạc bị cáo buộc lên đến 4,26 triệu USD, ông Đức thừa nhận đây là cách tính đúng theo luật nhưng khẩn khoản xin được xem xét lại. Ông giải thích: "Tôi chơi máy Slot, cứ mỗi 15 giây là máy quay một vòng, vì vậy, số tiền bỏ ra mỗi lần không nhiều nhưng cộng dồn lại sẽ thành một khoản rất lớn."

Cựu bí thư cũng đề nghị tòa xem xét thêm các yếu tố giảm nhẹ như có nhiều thành tích trong công tác, đã từng được Thủ tướng tặng Bằng khen, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia làm từ thiện. Ông khẳng định việc làm từ thiện này "không phải chờ đến khi vướng lao lý mới làm mà đã thực hiện nhiều năm nay".