60 năm sống trong nghèo khổ, cuối đời người đàn ông mới phát hiện bố mẹ là người giàu có nhất vùng
Suốt 60 năm sống trong nghèo khó, người đàn ông không thể ngờ rằng thân phận thật của mình lại “hiển hách” đến vậy.
Đây là vụ việc từng gây chấn động Tokyo, Nhật Bản vào năm 2013. Tuy nhiên, gần đây sự việc này bất ngờ được chú ý trở lại, khi có nhiều trường hợp trẻ em bị trao nhầm hoặc bị bắt cóc từ nhỏ được đoàn tụ với gia đình ruột giàu có sau hàng chục năm xa cách.
Theo SCMP, tháng 11/2013, tòa án Tokyo đã yêu cầu bệnh viện San-ikukai (quận Sumida) bồi thường 38 triệu yên (hơn 6,5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) cho nạn nhân trong vụ trao nhầm hai bé trai sinh cách nhau chỉ 13 phút vào năm 1953.
60 năm sau khi vụ việc này xảy ra, sự thật mới được phơi bày. Theo đó, các thành viên trong gia đình giàu có bắt đầu nghi ngờ ngờ anh cả. Sau khi mẹ mất, người anh này quản lý toàn bộ tài sản của cha với lý do sẽ thay mẹ chăm sóc ông, nhưng lại đưa cha vào viện dưỡng lão.
Từ đây, các em bắt đầu để ý và thấy rằng người anh cả có ngoại hình hoàn toàn khác biệt so với cả gia đình. Họ cũng nhớ lại lời kể năm xưa của mẹ rằng, ngay sau khi được y tá tắm ở bệnh viện lúc mới sinh, quần áo của người anh cả đã bị đổi sang bộ khác.
Sự hoài nghi ngày càng tăng cao, thúc đẩy họ bí mật thu thập đầu mẩu thuốc lá mà người anh cả thường hút và đem đi xét nghiệm ADN vào năm 2009. Kết quả đã chứng minh rằng người anh cả không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với gia đình.
Khi kiểm tra lại hồ sơ tại bệnh viện, cơ quan chức năng đã tìm ra người con trai thực sự của gia đình giàu có chính là một tài xế xe tải hiện đang sinh sống tại Tokyo. Người này được sinh ra chỉ sớm hơn 13 phút so với người anh cả trong gia đình, và đã bị trao nhầm cho một gia đình khác.

60 năm sống trong khổ cực, người đàn ông mới phát hiện thân phận thật của mình.
Thay vì được hưởng cuộc sống sung túc, người tài xế này đã phải chịu cảnh túng thiếu và khó khăn. Cha nuôi của ông qua đời khi ông mới 2 tuổi, để lại vợ và con trong tình trạng cực kỳ túng quẫn. "Tôi đã khóc mỗi ngày suốt nhiều tháng sau khi biết được sự thật này," người tài xế kể lại.
"Khi nhìn vào di ảnh của cha mẹ ruột, tôi chỉ mong ước có thể gặp họ một lần khi họ còn sống. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của họ, tôi lại không thể kìm được nước mắt," người đàn ông giấu tên này tiết lộ trên truyền thông.
Người đàn ông này đã phải trải qua 1 cuộc sống nghèo túng, vất vả. Từ nhỏ đã phải vừa học vừa làm, trong khi đó đứa trẻ trao nhầm với ông lại được sống trong cảnh sung túc, được học hành đầy đủ, trở thành giám đốc công ty và có 3 người em trai thành đạt.
Thẩm phán Masatoshi Miyasaka khẳng định tòa án chấp nhận yêu cầu bồi thường vì “người tài xế đã bị tách khỏi cha mẹ ruột ngay từ khi chào đời và đã không còn cơ hội gặp lại họ”. Ông nhấn mạnh thêm, người đàn ông “đáng lẽ phải được lớn lên trong một môi trường đầy đủ, sung túc hơn”.
Nếu không có sự nhầm lẫn định mệnh ấy, cuộc đời của ông có lẽ đã hoàn toàn khác - thay vì cơ cực, ông đã lớn lên trong nhung lụa.