Đang cùng vợ chèo ghe đánh cá trên sông Trường Giang trong đêm mưa giông, người đàn ông ở Đà Nẵng bất ngờ rơi xuống nước rồi mất tích. Người vợ phát hiện sự việc sau khi nghe tiếng sét đánh và lập tức kêu cứu, nhưng việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.
Ngày 10/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, cho biết các lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm ông Đ.V.P. (SN 1984, trú thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành), mất tích khi đi đánh cá trên sông Trường Giang.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 9/10, ông P. cùng vợ là bà Trần Thị D. (cùng sinh năm 1984) đi ghe đánh bắt thủy sản tại khu vực gần cầu Tam Giang, xã Núi Thành. Thời điểm này, thời tiết có mưa giông, kèm theo sấm sét.
Trong lúc hai vợ chồng đang làm việc trên ghe, bà D. ngồi ở phía trước, còn ông P. ở phía sau. Bất ngờ nghe tiếng sét đánh, người vợ quay lại kiểm tra thì phát hiện chồng đã rơi xuống sông và chìm dần dưới nước.
Quá hoảng hốt, bà D. lập tức kêu cứu. Người dân ở gần khu vực nhanh chóng đến hỗ trợ tìm kiếm, tuy nhiên chưa thể xác định được vị trí của ông P.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Sau khi tiếp nhận thông tin, nhiều lực lượng gồm Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành, Công an xã Núi Thành, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội Biên phòng và Đội SOS Quảng Nam đã được huy động phối hợp tìm kiếm nạn nhân trong đêm 9/10 và rạng sáng hôm sau.
Tuy nhiên, mưa giông kéo dài, trong khi khu vực xảy ra sự việc có lòng sông rộng và sâu, khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Đến khoảng 11h30 ngày 10/10, tung tích ông P. vẫn chưa được xác định.
Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích.
Được biết, gia đình ông P. thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng sống trong căn nhà nhỏ, cùng làm lụng để nuôi hai người con đang theo học lớp 6 và lớp 12. Dù thời tiết không thuận lợi, tối 9/10, họ vẫn ra sông đánh bắt tôm cá để trang trải cuộc sống thì xảy ra sự việc đau lòng.
Trước đó, sông Trường Giang cũng ghi nhận một vụ lật ghe khiến một người mất tích. Chiều 7/10, ông Nguyễn Tấn D. (SN 1960, trú khối phố An Phú, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) gặp nạn khi cùng vợ trở về sau chuyến đi cắt cỏ, tại đoạn sông gần cầu Kỳ Phú.
Sau khi ghe bị lật, người vợ không biết bơi nên phải bám vào bao cỏ, trôi gần 300 m trước khi được người dân cứu vào bờ. Đến khoảng 13h ngày 8/10, thi thể ông D. được tìm thấy, cách vị trí ghe chìm khoảng 1,5 km.