Đời sống

Thông tin nóng vụ người đàn ông tát bé trai 8 tuổi tại khu vui chơi ở Hà Nội, thái độ người mẹ gây bất ngờ

Bé trai 8 tuổi bị 1 người đàn ông lạ mặt tát sưng má, ù tai, thế nhưng thái độ của người mẹ bé trai mới bất ngờ. 

Mới đây, những hình ảnh liên quan đến vụ việc 1 bé trai bị 1 người đàn ông tát ở khu vui chơi tại Hà Nội đã gây bức xúc trên các trang mạng xã hội.

Chị Lã Th. Th. H. (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) – mẹ của bé trai 8 tuổi bị hành hung – vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Tôi đang ở TPHCM thì xem được clip con mình bị người lớn tát vào mặt. Lúc đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi lập tức đặt vé máy bay, bay ra Hà Nội trong đêm để đưa con đi khám, kiểm tra sức khỏe”.

Sau khi chị H. biết được việc con mình bị người lạ tát, chị đã ngay lập tức đăng tải đoạn video lên mạng xã hội trước khi chị lên máy bay về Hà Nội với mong muốn sẽ tìm được người đã hành hung con mình để giải quyết.

Tuy nhiên, đến trưa ngày 17/10, chị vẫn chưa tìm được đối tượng này nên chị đã trình báo sự việc tới Công an phường Bồ Đề và cung cấp đoạn clip ghi lại toàn bộ vụ việc.

untitled-1-copy-960

Camera ghi lại cảnh bé trai bị người đàn ông lạ mặt tát tại khu vui chơi. 

Vài giờ sau, người đàn ông đánh cháu bé chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn hòa giải và gửi lời xin lỗi đến bé trai cùng gia đình chị H. Chị H. cho biết: “Họ gọi điện xin lỗi, thái độ rất cầu thị. Tôi cảm nhận được sự chân thành nên đã đồng ý hòa giải, thậm chí còn gọi lại cho công an xin rút đơn tố cáo.”

Qua tìm hiểu, chị H. xác nhận người đàn ông tát con trai mình không phải là bố của bé bị ném bóng như thông tin ban đầu, mà là ông ngoại (khoảng 45–50 tuổi) khi đó đang đứng trông cháu. Gia đình họ cũng thuộc diện khó khăn.

“Không vì cái tát con trai mình phải chịu mà đẩy người ta vào tù. Tôi chỉ mong họ hiểu ra bài học và không lặp lại sai lầm. Nếu sự việc bị xử lý hình sự, tôi sẽ làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ,” chị H. chia sẻ.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h54 tối 16/10 tại khu vui chơi trẻ em Zin Zin (ngõ 268/21/55 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội). Khi đó, con trai chị đang chơi ném bóng nhựa cùng nhóm bạn thì vô tình ném trúng một bé khác. Ngay sau đó, một người đàn ông lớn tuổi – được xác định là ông ngoại của bé bị ném trúng – tiến đến, tát mạnh vào mặt cháu bé 8 tuổi, khiến bé bị sưng má và ù tai.

Chị H. sau đó đã đưa bé đi khám và kết quả ban đầu xác định bé bị sung má, tình trạng tai đang được theo dõi thêm.