Đời sống

Sự thật về quái vật Frankenstein, nhân vật gây ám ảnh và là biểu tượng của dịp lễ Halloween

Sự thật về quái vật Frankenstein, nhân vật gây ám ảnh và là biểu tượng của dịp lễ Halloween

 

Frankenstein là một nhân vật hư cấu nổi tiếng, được biết đến qua tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mary Shelley. Nhân vật này đã trở thành biểu tượng của dịp lễ Halloween hàng năm, với tạo hình một gã quái vật gớm ghiếc. Tuy nhiên, ngoài những điều mà chúng ta thường biết, Frankenstein còn có một số điều thú vị mà bạn có thể chưa biết.

Frankenstein

1.    Frankenstein được đặt theo tên của người đã tạo ra hắn

Trong tiểu thuyết, Victor Frankenstein là người tạo ra quái vật Frankenstein. Victor là người thông minh, ham tìm tòi về các thí nghiệm kỳ lạ, ông quyết tâm tạo ra một hình thể người sống từ những xác chết đã gom lại. Nghe có vẻ kinh dị, nhưng nó sẽ là tiền đề để Victor đáp ứng được những tham vọng của mình cho các thí nghiệm khác trong tương lai.

2.    Frankenstein là một nhân vật phức tạp

Frankenstein không phải là một nhân vật đơn giản, chỉ là một gã quái vật đáng sợ. Anh ta là một người có tâm hồn, với những khao khát và ước mơ của riêng mình. Anh ta chỉ muốn được yêu thương và chấp nhận, nhưng lại bị người tạo ra mình chối bỏ. Điều này đã khiến anh ta trở nên tức giận và thù hận, và dẫn đến những hành động bạo lực.

Frankenstein-1

3.    Vào những năm 30s, Frankenstein là nổi ám ảnh của rất nhiều người xem phim

Tiểu thuyết "Frankenstein" đã trở thành một tác phẩm kinh điển, và nó đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm khác, bao gồm phim ảnh, truyện tranh, và các tác phẩm văn học khác. Những năm đầu thế kỉ 20, Frankenstein bắt đầu được dựng hình tượng điện ảnh, hắn cũng là tiền đề cho cả khối phim kinh dị về sau của loài người. Vì vậy, hình ảnh của Frankenstein khi đó rất đáng sợ, gây ám ảnh cho nhiều người. Về sau, hình ảnh Frankenstein  đã trở nên quen thuộc và không còn sợ hãu nữa.

Capture

4.    Cuốn tiểu thuyết bước ra từ 1 cuộc thi truyện ma

Tháng 4/1815, Godwin và Shelley đến thăm Thụy Sĩ. Để giải trí, cả nhóm bạn bao gồm Byron, Mary, Percy và bác sĩ của Byron – John Polidori – đã đọc truyện ma và rồi thi xem ai nghĩ ra được câu chuyện ma hay nhất. Từ đó, ý tưởng câu chuyện Frankenstein ra đời.

 

Loài động vật ăn thịt đáng yêu nhất thế giới: Nặng chỉ 2 lạng nhưng có thể săn con mồi nặng 2kg

Đừng bị hình dáng đáng yêu bên ngoài của con vật này đánh lừa, chúng là 1 trong những loài ‘sát thủ’ săn mồi trên thế giới.