Xót xa hoàn cảnh Thiếu tá Trần Văn Tùng tử vong khi lao xuống cứu người, nhân chứng kể lại vụ việc?
Vào lúc 18h05 phút, đội Cứu hộ cứu nạn 116 đã tìm thấy thi thể thiếu tá Tùng, cách chân cầu Bo khoảng 350 m. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên đã xác nhận danh tính và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.
Người vợ đau đáu chờ tin chồng bên sông Trà Lý
Trước khi tìm thấy thi thể thiếu tá Tùng, dọc khu vực xảy ra sự việc, người thân, đồng đội của Thiếu tá Tùng cùng hàng trăm người dân luôn theo dõi quá trình tìm kiếm. Những chiếc thuyền cứu hộ liên tục di chuyển trên sông, rà soát từng khu vực với hy vọng sớm tìm thấy hai người mất tích.
Giữa đám đông đứng ngóng bên bờ, vợ Thiếu tá Tùng không kìm được nước mắt. Chị liên tục hướng mắt về phía dòng sông, chờ đợi từng thông tin được báo về từ các đội tìm kiếm.
Có mặt tại hiện trường, chú Dũng, chú ruột của Thiếu tá Tùng, cũng không giấu được nỗi đau. Theo ông, từ nhỏ anh Tùng đã ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và luôn nỗ lực trong công việc. Bố anh là thương binh nặng, còn mẹ có sức khỏe yếu.
“Cháu đã có 15 năm công tác ở Lào Cai, mới về đây công tác được mấy tháng, chưa đầy 1 năm. Công việc thường xuyên phải xa nhà, có khi một năm hoặc hơn mới về nhà một lần”, chú Dũng chia sẻ.
Thiếu tá Trần Văn Tùng là trụ cột của gia đình
Thiếu tá Tùng lập gia đình cách đây 10 năm và có hai người con. Con lớn của anh hiện học lớp 2, còn con nhỏ đang học mẫu giáo.
Dù đặc thù công việc khiến anh thường xuyên phải công tác xa nhà, Thiếu tá Tùng vẫn dành sự quan tâm cho bố mẹ, vợ và các con. Mỗi lần được trở về, anh đều chủ động san sẻ việc nhà và chăm sóc con cái.
“Cháu sống tốt, thật thà, khiêm tốn. Cháu thương bố mẹ, yêu thương vợ con. Đồng lương tiết kiệm cháu thường mua đồ, chăm lo cho bố mẹ. Mỗi lần về nhà, cháu đều phụ giúp vợ con, giặt giũ, chăm sóc các con”, chú Dũng kể.
Trong mắt những người thân, Thiếu tá Tùng là người trách nhiệm, chu toàn mọi việc trong gia đình và luôn quan tâm đến họ hàng, làng xóm.
“Cháu là trụ cột gia đình, lúc nào cũng lo lắng cho vợ con, bố mẹ. Đến lễ, Tết có đợt cháu được về nhà, có đợt vẫn phải ở lại đơn vị làm nhiệm vụ”, người chú nghẹn ngào nói.
Khoảnh khắc Thiếu tá lao xuống sông cứu nam thanh niên
Theo thông tin ban đầu, ngày 12/9, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở lại đơn vị, Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, đi qua cầu Bo bắc qua sông Trà Lý.
Khi đến khu vực này, anh nhìn thấy một nam thanh niên đang giằng co với người mẹ lớn tuổi. Người con có biểu hiện bất thường, còn người mẹ hoảng loạn tìm cách ngăn cản.
Thiếu tá Tùng cùng một người dân lập tức dừng xe, tiến lại gần để khuyên nhủ. Sau một thời gian trấn an, anh đã thuyết phục được nam thanh niên Đ.V.L. từ bỏ ý định nhảy cầu.
L. sau đó đồng ý để Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, đúng lúc anh Tùng quay lại lấy xe máy, nam thanh niên bất ngờ trèo lên thành cầu rồi lao xuống sông.
Thấy vậy, Thiếu tá Tùng lập tức nhảy xuống cứu người. Do dòng nước chảy mạnh, cả anh và nam thanh niên đều bị cuốn đi rồi mất tích.
Một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể: “2 mẹ con ở Đông Á, Đông Hưng đi khám bệnh về. Tôi không biết bạn ấy bị bệnh gì, nhưng lúc đó bạn ấy có biểu hiện bất thường, cứ muốn đâm đầu vào ô tô rồi đòi nhảy cầu. Đến cầu này, bạn ấy vẫn nhất quyết muốn nhảy xuống”.
Theo người này, sau khi phát hiện sự việc, một quân nhân đi ngang qua đã quay lại, dừng xe và kiên trì khuyên can nam thanh niên. Tưởng rằng người này đã bình tĩnh, anh mới quay ra lấy phương tiện để đưa về nhà.
“Tuy nhiên, vừa quay đi thì đồng chí ấy lại thấy bạn nam nhảy lên thành cầu rồi lao xuống. Đồng chí lập tức nhảy xuống theo để cứu, không kịp cởi giày”, nhân chứng kể.
Nam thanh niên được cho là bị dòng nước cuốn đi trước. Thiếu tá Tùng cố bơi ra để tiếp cận nhưng sau đó cũng kiệt sức và chìm xuống sông.
“Sự việc xảy ra quá nhanh. Mọi người lúc đó đều kêu cứu nhưng không kịp có phao hay thuyền để hỗ trợ. Khoảng thời gian xảy ra sự việc vào khoảng 10h15 đến 10h30 ngày hôm qua”, người chứng kiến cho biết.