Đời sống

Thảm án 4 người thương vong Đắk Lắk: Nghi phạm dùng chất cấm trước khi gây án, nguyên nhân xuống tay?

Sau khi dùng chất cấm, Nguyễn Nam Đại Thuận đã tìm đến nhà vợ 'hờ' khiến 4 người thương vong. Nguyên nhân nghi phạm 'xuống tay' khiến ai cũng bức xúc.

Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lấy lời khai Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Thuận bị cáo buộc là nghi phạm trong vụ tấn công khiến bốn người trong một gia đình bị thương vong. Trong đó, ba người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

tham-an-4-nguoi-thuong-vong-o-daklak-nghi-pham-dung-chat-cam-truoc-khi-gay-an-nguyen-nhan-xuong-tay
tham-an-4-nguoi-thuong-vong-o-daklak-nghi-pham-dung-chat-cam-truoc-khi-gay-an-nguyen-nhan-xuong-tay
Hiện trường vụ thảm án ở Đắk Lắk.

Theo lời khai của Thuận tại cơ quan công an, từ năm 2021 Thuận sống chung gần nhà chị N.T.K.H. (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất). Năm 2022, hai người có một con gái chung. Thời gian gần đây, giữa Thuận và chị H. thường xuyên mâu thuẫn. Thuận trở về ở nhà mẹ đẻ tại phường Ea Kao, chỉ thỉnh thoảng tới thăm con. Khoảng 10 ngày trước khi vụ việc xảy ra, Thuận cho rằng gia đình chị H. xa lánh, ngăn cản việc anh gặp con dẫn tới nảy sinh ý định trả thù.

tham-an-4-nguoi-thuong-vong-o-daklak-nghi-pham-dung-chat-cam-truoc-khi-gay-an-nguyen-nhan-xuong-tay-6
Nghi phạm và vợ 'hờ' trước khi xảy ra án mạng.

Vào tối ngày 12/9, Thuận khai mua ma túy về sử dụng. Sau khi dùng ma túy, Thuận mang theo một con dao bầu và một cây búa đinh rồi đi đến nhà chị H. Lúc Thuận tới, cửa nhà được đóng. Một thời gian sau, em trai chị H., anh Bùi Văn N. (23 tuổi, tài xế taxi), đi làm về và mở cổng. Thấy vậy, Thuận lao vào và sát hại nạn nhân.

Nghe tiếng động, chị H. và mẹ của chị chạy ra thì cũng bị Thuận tấn công. Con trai của chị H. bị đâm, chém nhưng đã leo tường chạy thoát. Theo lời khai, Thuận không ra tay với con gái của mình.

Sau khi gây án, Thuận đóng cửa, dội nước lau các vết máu, lục tìm và lấy tiền trong túi xách rồi bỏ chạy qua cửa sau. Trên đường trốn, khi đến đường Đinh Núp (phường Tân Lập), Thuận chặn xe và khống chế một phụ nữ để chiếm đoạt xe máy. Mặc dù nạn nhân chống trả quyết liệt, Thuận vẫn chiếm được phương tiện. Thuận khai đã vứt bỏ hai điện thoại lấy từ cốp xe bên đường và lấy một số tiền bỏ vào túi.

tham-an-4-nguoi-thuong-vong-o-daklak-nghi-pham-dung-chat-cam-truoc-khi-gay-an-nguyen-nhan-xuong-tay-2
Thuận cướp xe máy của một phụ nữ đi đường.

Trong quá trình lẩn trốn, Thuận khai tiếp tục mua ma túy, mua thêm một con dao (dao Thái Lan) và mua cả thuốc ngủ với ý định tự tử. Để tránh bị phát hiện, Thuận mặc áo chống nắng cải trang thành phụ nữ. Khi lẩn trốn ở khu vực đồi thông, phường Ea Kao, Thuận bị lực lượng chức năng bắt giữ.

tham-an-4-nguoi-thuong-vong-o-daklak-nghi-pham-dung-chat-cam-truoc-khi-gay-an-nguyen-nhan-xuong-tay-4
tham-an-4-nguoi-thuong-vong-o-daklak-nghi-pham-dung-chat-cam-truoc-khi-gay-an-nguyen-nhan-xuong-tay-3
Sau vài giờ lẩn trốn nghi phạm đã bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra cho biết, Thuận nghiện ma túy nhiều năm và từng có hai tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ sáng ngày 13/9, khi Thuận đến nhà chị N.T.K.H. và dùng dao, búa tấn công các thành viên trong gia đình. Chỉ vài giờ sau khi gây án, Thuận bị bắt.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, lấy lời khai và điều tra làm rõ hành vi, động cơ cũng như các tình tiết liên quan.