Phép màu đến với ông bố ngủ vỉa hè tìm con trai suốt 27 ngày qua, vỡ òa khi biết nơi con đang ở
Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm với không ít lần thất vọng, anh Nguyễn Văn Cường vỡ òa hạnh phúc khi được đoàn tụ với con trai.
Trải qua 27 ngày rong ruổi tìm con, ngày 18/9 anh Nguyễn Văn Cương (ngụ phường Lưu Kiếm, TP. Hải Phòng) đã đoàn tụ với con trai là Nguyễn Minh Đức (sinh năm 2013) sau khi nhận được cuộc gọi từ chủ một quán ăn, quán nước tại Hà Nội.

Nam sinh rời nhà chiều 22/8 và từ đó gia đình không nhận được bất cứ tin tức nào. Suốt hơn ba tuần qua, anh Cương lặn lội khắp các tỉnh, thành phía Bắc để tìm con: nhiều đêm ngủ tạm trên vỉa hè, ăn vội một bát cơm rồi tiếp tục hành trình với hy vọng con được an toàn.
“Tối 18/9, lần đầu tiên trong một tháng qua, tôi cảm thấy ăn cơm ngon miệng. Thật khó diễn tả bằng lời niềm vui khi tìm thấy con trai an toàn, khỏe mạnh”, anh Cương chia sẻ.

Cuộc điện thoại bất ngờ từ người đàn ông lạ
Sáng 18/9, sau khi tranh thủ về nhà lo vài công việc, anh Cương tức tốc trở lại Hà Nội để tiếp tục tìm con. Khi nghỉ ở khu vực hồ Tây giữa trưa, anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ - anh Hiệp, chủ quán nước kiêm tiệm cơm trên phố Đặng Xuân Bảng (Hà Nội), báo tin gia đình anh đang cưu mang một nam sinh có gương mặt giống con anh.
Qua trao đổi thông tin và hình ảnh, anh Cương xác nhận đó chính là con mình. Sau giấc ngủ trưa, khi thấy bố xuất hiện, Minh Đức tỏ ra vừa bất ngờ vừa hơi hoảng sợ. Khoảnh khắc hai bố con ôm nhau trở thành giây phút vỡ òa cảm xúc của người cha sau những ngày lo lắng.
Hoàn cảnh của bé trai khi ở Hà Nội
Theo gia đình chủ quán, sau khi rời nhà, Minh Đức lên Hà Nội và được nhận vào phụ quán cà phê, được trả công 100.000 đồng/ngày nhưng không được sắp xếp chỗ ở. Ban đêm em thường phải lang thang, chui xuống gầm cầu ngủ tạm. Khoảng 10 ngày trước, Minh Đức vào mua nước mía ở quầy của vợ chồng anh Hiệp; vợ chồng chủ quán thấy em tiều tụy nên hỏi chuyện, biết em bỏ nhà ra đi nhưng em khai là “bụi đời”, nói quên số điện thoại gia đình và không tiết lộ lý do.


Thương cảm, vợ chồng chủ quán đã cho em ở lại phụ quán, mua quần áo mới, lo ăn uống và ngủ nghỉ tươm tất. Sáng ngày 18/9, khi biết thông tin anh Cương đăng tìm con trên mạng xã hội, anh Hiệp đã gọi báo để hai bên làm rõ. Trước lúc gia đình đưa bố con về quê, vợ chồng chủ quán trao cho em 2 triệu đồng, số tiền công mà em đã phụ giúp trong những ngày ở quán.
Nguyên nhân bé trai bỏ nhà ra đi
Anh Cương cho biết nguyên nhân dẫn đến việc con bỏ nhà xuất phát từ tờ thông báo học lại lớp 6 mà Minh Đức nhận được sau buổi tập trung tại trường sáng ngày 22/8. Vì đã cao khoảng 1,6 m, em không muốn quay lại lớp 6 cùng các em nhỏ hơn. Sau khi con ổn định tâm lý, anh Cương sẽ làm việc với giáo viên và nhà trường để làm rõ và tìm phương án phù hợp. Anh cũng thừa nhận phần lỗi thuộc về mình do bận rộn công việc, thiếu sát sao trong việc theo dõi tâm lý con.
Gia đình chủ quán và người thân bày tỏ mong muốn Minh Đức sớm trở lại cuộc sống bình thường, thấu hiểu vất vả của bố mẹ, nỗ lực trong học tập và không tái diễn việc bỏ nhà ra đi.