Đời sống

Dư luận phẫn nộ về phát ngôn ‘Đàn ông sao phải làm việc nhà’ của 1 sao nam có tiếng

Cuộc sống hôn nhân ‘khác thường’ cùng quan điểm sống ‘gia trưởng’ của sao nam vấp phải không ít ý kiến chỉ trích của cư dân mạng.

Mới đây, phát ngôn của nam diễn viên gạo cội La Gia Anh về vai trò đàn ông trong gia đình đã khiến dư luận dậy sóng. Phát biểu được trích dẫn: "Đàn ông về nhà thì sẽ không làm bất cứ việc gì hết. Tôi là đàn ông thì sao phải làm việc nhà? Chẳng lẽ đi rửa bát, trải giường trải chiếu à? Vậy thì còn gọi gì là đàn ông nữa?".

Du-luan-phan-no-ve-phat-ngon-dan-ong-sao-phai-lam-viec-nha-cua-1-sao-nam-co-tieng

Câu nói gây sốc của La Gia Anh lập tức nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người chỉ trích ông có quan niệm phong kiến, gia trưởng, không phù hợp với suy nghĩ bình đẳng giới hiện nay. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng tài tử có lẽ chỉ đang trêu đùa, bởi ông vốn nổi tiếng hay "đấu khẩu" và giữ phong cách hài hước, trào lộng cả trên mạng xã hội lẫn đời thường. Vậy nên, thực hư ý định của ông về phát ngôn này có lẽ chỉ người trong cuộc mới rõ.

La Gia Anh là một gương mặt kỳ cựu của TVB, được biết đến rộng rãi qua nhiều tác phẩm như Mỹ Vị Thiên Vương, Đại Nội Mật Thám, Quốc Sản 007, Vua Bịp, Tổ Trọng Án… và được khán giả nhớ đến với vai "Đường Tăng" trong Đại Thoại Tây Du.

Du-luan-phan-no-ve-phat-ngon-dan-ong-sao-phai-lam-viec-nha-cua-1-sao-nam-co-tieng-1

Năm 1987, ông gặp nữ diễn viên Uông Minh Thuyên sau một lần hợp tác. Sau nhiều năm vun đắp, trải qua gần 20 lần cầu hôn, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2009, khi cả hai đã ngoài 70 tuổi. Lúc ấy, La Gia Anh còn trêu vợ khi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn: "Cái thứ này còn nặng hơn cả trang phục diễn kịch Quảng Đông nữa".

Cuộc sống vợ chồng La Gia Anh – Uông Minh Thuyên gây chú ý bởi sự rạch ròi trong chi tiêu. Theo thông tin công khai, hai người chia đôi mọi khoản sinh hoạt, từ tiền điện nước, lương người giúp việc cho tới cả cuộn giấy vệ sinh. Cách quản lý này khiến nhiều người xôn xao, cho rằng họ sống như hai bạn cùng phòng hơn là vợ chồng. 

Theo lời tài tử, ông tự lo chi phí chữa bệnh, không muốn "nợ ân tình của ai cả, cho dù là vợ chồng cũng vậy". Cặp đôi thậm chí treo câu đối dịp Tết với nội dung hài hước: "Ai tiêu người đó trả tiền".

Du-luan-phan-no-ve-phat-ngon-dan-ong-sao-phai-lam-viec-nha-cua-1-sao-nam-co-tieng-5

Đời sống của họ không chỉ có hài hước và đấu khẩu, La Gia Anh từng phải phẫu thuật điều trị ung thư gan vào năm 2004 nhưng thiếu tiền, nên đã âm thầm bán bộ trang phục diễn hý kịch - vật kỷ niệm được thầy tặng để lấy 80.000 HKD (khoảng 270 triệu đồng). Ông nói rằng không muốn nợ tình nghĩa của ai, kể cả vợ.

Du-luan-phan-no-ve-phat-ngon-dan-ong-sao-phai-lam-viec-nha-cua-1-sao-nam-co-tieng-3
Du-luan-phan-no-ve-phat-ngon-dan-ong-sao-phai-lam-viec-nha-cua-1-sao-nam-co-tieng-4
Du-luan-phan-no-ve-phat-ngon-dan-ong-sao-phai-lam-viec-nha-cua-1-sao-nam-co-tieng-7

Cả hai từng đối diện với bệnh tật nghiêm trọng, La Gia Anh bốn lần mắc bệnh ung thư, còn Uông Minh Thuyên cũng từng hai lần được chẩn đoán mắc ung thư. Họ gọi đùa bệnh tình của mình là "ung thư vợ chồng" và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau trong điều trị. 

Du-luan-phan-no-ve-phat-ngon-dan-ong-sao-phai-lam-viec-nha-cua-1-sao-nam-co-tieng-6

Khi vợ rụng tóc do hóa chất, La Gia Anh đã cạo trọc đầu để cùng vợ biểu diễn, giúp bà lấy lại tự tin. Ông còn mua sẵn phần mộ, bày tỏ mong muốn được cùng vợ yên nghỉ.

Khi được hỏi về kinh nghiệm giữ gìn hôn nhân, tài tử nửa đùa nửa thật đưa ra ba lời khuyên: "Thứ nhất, đừng có kiểm tra điện thoại. Thứ hai, đừng bàn đến tiền nong. Thứ ba, có bị bệnh thì đừng có khóc lóc. Đương nhiên, nếu như bị ung thư thì nhớ phải tìm đến tôi đầu tiên".