Chiến sĩ Nguyễn Văn Vôn - từng cho chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp mượn áo đã có bạn gái trong lúc tập A80
Tại sân ga Hà Nội, chiến sĩ Nguyễn Văn Vôn bước lên chuyến tàu trở về đơn vị, để lại phía sau ánh mắt bịn rịn của bạn gái.
Vào sáng ngày 3/9, ga Hà Nội trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Dọc sân ga, hàng trăm người dân Thủ đô có mặt từ sớm để tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ miền Nam sau những ngày tham gia nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không khí chia tay chan chứa tình quân dân với những cái ôm, cái nắm tay đầy lưu luyến, những món quà nhỏ được các bạn trẻ chuẩn bị để trao tặng các chiến sĩ như lời tri ân. Đáp lại, nhiều chiến sĩ vui vẻ ký lưu niệm lên áo, lên sổ tay của người dân, để lại những kỷ niệm khó quên.
Trong số đó, chiến sĩ Nguyễn Văn Vôn (sinh năm 2005, cao 1m80, thuộc Khối Tác chiến Điện tử) được nhiều người chú ý. Bởi Vôn chính là người từng cho đồng đội Lê Hoàng Hiệp mượn áo trong một lần tập luyện, khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, chiến sĩ Nguyễn Văn Vôn bước lên chuyến tàu trở về đơn vị, để lại phía sau ánh mắt bịn rịn của bạn gái.



Chia sẻ về cơ duyên quen biết Vôn, bạn Thuỳ Dương (Hà Nội) cho biết đã gặp Vôn trong thời gian các khối diễu binh tập luyện tại Miếu Môn. “Lúc đó em nhờ Vôn quay hộ vì bạn ấy cao. Khi quay xong, bạn ấy chỉ cười, mà nụ cười gây thương nhớ lắm”, Thuỳ Dương vui vẻ kể lại.
Khoảnh khắc giản dị ấy đã mở ra một tình cảm đẹp, để rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ lớn, chàng chiến sĩ trẻ lại có thêm điểm tựa tinh thần nơi hậu phương.