Cặp đôi nên duyên khi cùng tham gia A80: Cả 2 dự định ra mắt gia đình và tính chuyện lâu dài sau lễ
Trong những ngày tham gia luyện tập và diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), câu chuyện tình cảm giữa nữ sĩ quan quân y Hoàng Ngân và chiến sĩ biên phòng Cao Đức Dương đã trở thành kỷ niệm đẹp, được đồng đội ví như “chuyện tình được Tổ quốc xe duyên”.


Hoàng Ngân (SN 1998, quê Sơn La), công tác tại Lữ đoàn 604, Quân khu 2, từng tham gia diễu binh dịp 30/4. Năm nay, cô tiếp tục góp mặt trong đội hình khối nữ sĩ quan quân y. Trong khi đó, Cao Đức Dương (SN 2000, quê Thanh Hóa) là chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông (Lai Châu).
Ngân cho biết, cả hai quen nhau qua mạng xã hội. Từ những tin nhắn làm quen sau một bức ảnh tập luyện, dần dần họ trở nên gắn bó hơn khi cùng chia sẻ những ngày nắng mưa, vất vả trong quá trình huấn luyện.
Lần gặp trực tiếp đầu tiên của họ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), dù chỉ trong vài phút nghỉ giải lao nhưng để lại ấn tượng sâu đậm. “Tôi bị thu hút bởi sự rắn rỏi, trưởng thành của bạn ấy. Càng nói chuyện, chúng tôi càng tìm thấy nhiều điểm chung”, Ngân nhớ lại.

Những buổi hợp luyện sau đó, dù chỉ gặp nhau thoáng chốc, cả hai vẫn cảm nhận rõ tình cảm lớn dần. Đến lần thứ ba, Dương ngỏ lời yêu và xác định mối quan hệ lâu dài. Ngân xúc động khi bạn trai sẵn sàng giới thiệu mình với đồng đội, thậm chí gọi điện báo cho gia đình về chuyện tình cảm.
Suốt quá trình luyện tập, cả hai tranh thủ gặp nhau tổng cộng 7 lần, mỗi lần chỉ vài phút sau các buổi sơ duyệt, tổng duyệt. “Dù vội vàng nhưng với chúng tôi, đó là những khoảnh khắc quý giá. Những lời động viên từ người thương giúp tôi có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ”, Ngân chia sẻ.

Chuyện tình của Ngân và Dương được đồng đội hết lòng ủng hộ. Bạn bè của Dương gọi Ngân là “dâu biên phòng”, còn đồng đội của Ngân thì vui vẻ trêu “chuyện tình được Tổ quốc xe duyên”.
Với Ngân, khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại A80 là khi được sải bước trên Quảng trường Ba Đình trong tiếng hô vang cổ vũ của người dân, và càng đặc biệt hơn khi trong đội hình có sự hiện diện của người cô yêu.
“Khi A80 kết thúc, chúng tôi dự định về ra mắt gia đình và tính chuyện lâu dài. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất sau hành trình đầy tự hào này”, Ngân chia sẻ.