Đời sống

Thông tin ít ai biết về nữ sinh năm 4 hoãn tốt nghiệp, xin nghỉ việc để tham gia diễu binh A80

Sau thông tin Phạm Lê Bảo Châu - nữ sinh năm 4  hoãn tốt nghiệp, xin nghỉ việc để ra Hà Nội tham gia diễu binh A80, cư dân mạng liên tục để lại bình luận bàn tán rôm rả.

Phạm Lê Bảo Châu (sinh viên năm tư Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) đã quyết định xin nghỉ việc và hoãn tốt nghiệp một năm để tham gia khối Nữ du kích miền Nam trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Thong-tin-it-ai-biet-ve-nu-sinh-nam-4-hoan-tot-nghiep-xin-nghi-viec-de-tham-gia-dieu-binh-a80

Vào đầu tháng 5/2025, khi Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia khối diễu binh, Châu mới biết thông tin vào ngày cuối cùng. Nhận thấy bản thân đáp ứng đủ tiêu chí, Châu hào hứng nộp đơn nhưng vẫn băn khoăn. Lý do là vì thời gian tập trung kéo dài gần 3 tháng đồng nghĩa việc học cuối kỳ và công việc toàn thời gian phải tạm gác lại.

“Khi nộp đơn, mình xác định phải đánh đổi nhiều thứ. Mình xin nghỉ việc, hoãn tốt nghiệp một năm để được góp mặt trong sự kiện trọng đại này”, Châu chia sẻ.

Ban đầu, bố mẹ không đồng ý vì lo con gái sức khỏe yếu, lại chậm ra trường. Nhưng Châu kiên trì thuyết phục: “Đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời, nếu bỏ lỡ mình sẽ hối tiếc”. Cuối cùng, gia đình đã chấp thuận để cô ra Hà Nội tập trung huấn luyện.

Chỉ ít ngày sau khi trúng tuyển, Châu bắt đầu tập luyện tại Bộ Tư lệnh TP.HCM rồi ra Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội). Từ 4h30 sáng, loa báo thức vang lên, cô cùng gần 200 nữ sinh trong khối Nữ du kích miền Nam bắt đầu ngày huấn luyện với cường độ 7-8 tiếng.

Thong-tin-it-ai-biet-ve-nu-sinh-nam-4-hoan-tot-nghiep-xin-nghi-viec-de-tham-gia-dieu-binh-a80-2


Ban đầu, sự nghiêm khắc và kỷ luật khiến Châu choáng ngợp. “Trước kia mình quen ngủ muộn, dậy muộn. Ở đây, 4h sáng đã dậy, 5h20 bắt đầu tập, chăn gối gấp vuông vắn, đồ đạc gọn gàng theo tác phong quân đội. Có hôm tập mệt quá mình bật khóc”, cô nhớ lại.

Do tham gia muộn, nhóm của Châu phải “đốt cháy giai đoạn”. Những nội dung thường mất nửa tháng để thành thục thì chỉ được học trong 2-3 ngày. Thời tiết Hà Nội nắng gắt, nhiều bạn say nắng, ngất xỉu nhưng chưa ai bỏ cuộc.

“Có lúc mình choáng, đau đầu, phải xin nghỉ 5-10 phút rồi quay lại đội hình. Nhờ vậy mà sức khỏe dần tốt lên, mỗi ngày cảm thấy dẻo dai hơn”, Châu kể.

Châu cho biết bài tập khó nhất là đứng im dưới nắng 30-35 phút mà tay vẫn phải đều, dứt khoát. Nhưng cũng chính sự khắt khe ấy rèn cho cô sự kiên trì và ý chí.

Thong-tin-it-ai-biet-ve-nu-sinh-nam-4-hoan-tot-nghiep-xin-nghi-viec-de-tham-gia-dieu-binh-a80-3

Ở Hà Nội, Châu ở cùng 5 bạn khác cũng là sinh viên miền Nam. Ban ngày tập luyện, tối về phòng các cô gái trò chuyện, đọc sách, chia sẻ áp lực. “Có những lúc mệt mỏi, nhưng nhờ sự động viên của bạn bè mà mình vượt qua được”, cô nói.

Được biết, nhờ ăn uống và sinh hoạt điều độ nên Châu tăng cân thay vì sụt đi như lo ngại. “Thứ tốn kém nhất chắc là kem chống nắng, mình dùng hết 5 tuýp rồi”, cô cười.

Dù bận rộn, Châu vẫn duy trì học từ xa. Trường cung cấp tài liệu, giáo trình online, cô tranh thủ ôn bài sau giờ tập, trao đổi với thầy cô và bạn bè để không bỏ lỡ tiến độ học tập.

Nhìn lại hành trình, Châu cho rằng quyết định gác lại tốt nghiệp và công việc để tham gia A80 là một trải nghiệm đáng giá. “Mình học được kỷ luật, kiên trì, sống khoa học. Trước đây đi học, đi làm dễ thấy mệt mỏi, nhưng bây giờ mình có mục tiêu rõ ràng hơn”, cô nói.

Với Châu, 3 tháng khoác lên mình bộ trang phục nữ du kích miền Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn giúp cô trưởng thành, dám bước ra khỏi vùng an toàn để mở ra hướng đi mới sau khi sự kiện kết thúc.

“Đây chắc chắn là trải nghiệm thanh xuân không bao giờ quên. Mình tự hào khi được góp phần nhỏ bé vào không khí hào hùng của ngày lễ lớn của dân tộc”, nữ sinh bày tỏ.