Đời sống

Sợ hãi vụ nam thanh niên bị một nhóm lao vào đánh và đâm trọng thương khi hỏi ‘Cho qua được không?’

Sau câu hỏi ‘Cho qua được không?’, nam thanh niên bất ngờ bị nhóm người lạ mặt lao vào đánh túi bụi và đâm trọng thương.

Vào ngày 21/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Lương Quốc Phúc (SN 2006; trú tổ 7, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội Giết người liên quan đến vụ một người đàn ông bị nhóm thanh niên hành hung, bị đâm dẫn tới trọng thương.

So-hai-vu-nam-thanh-nien-bi-mot-nhom-lao-vao-danh-va-dam-trong-thuong-khi-hoi-cho-qua-duoc-khong

Theo cơ quan điều tra, sự việc xảy ra vào đêm 5/8. Phúc cùng một số thanh niên tham dự tiệc sinh nhật của N.Đ.Q. (SN 1995, trú xã Ia Hrung) tại một quán nhậu trên đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm về phòng trọ của Q. ở phường Thống Nhất để tiếp tục nhậu.

Lúc này, anh T.X.V. (SN 1991, trú phường Diên Hồng) đi ngang khu vực trước phòng trọ. Thấy nhiều xe máy chắn lối, anh V. nói: “Cho qua được không?”. Nghe vậy, Q. đáp lại: “Ý mày sao?” rồi cùng hai người khác lao vào đánh vào mặt và ngực anh V.

Cùng lúc, Phúc mở cốp xe máy lấy dao và đã đâm nhiều nhát vào lưng, bụng của anh V. Khi nạn nhân gục xuống, bất động, nhóm thanh niên mới dừng lại và rời khỏi hiện trường. 

Khi phát hiện sự việc , người dân đã đưa anh V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau đó, do vết thương nặng (gây tràn dịch màng phổi) anh được chuyển tiếp tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã mời những người liên quan đến làm việc và lấy mẫu máu để xét nghiệm chất ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy Phúc và Q. dương tính với ma túy. Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.