Nam thanh niên bị bạn gái bán sang Myanmar: Làm 20 giờ/ngày, bị đánh đến mất thính lực và sụt 10kg
Những thông tin liên quan đến việc nam thanh niên bị bạn gái lừa bán sang Myanmar, phải làm việc liên tục trong 16-20 giờ và chịu vô vàn nỗi khổ nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.
Theo truyền thông Trung Quốc, Huang - một thanh niên 19 tuổi ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông đã bị chính Zhou - bạn gái mới quen lừa bán sang Myanmar với giá 17.862 đô la Singapore (khoảng hơn 13.900 USD). Nạn nhân bị giam giữ và ép lao động trong suốt bốn tháng, phải làm việc 16–20 tiếng mỗi ngày, thường xuyên bị đánh đập đến mức mất thính lực và sụt gần 10 kg khi được giải cứu.

Được biết, nạn nhân quen cô gái 17 tuổi khi chơi bóng bàn. Người thân mô tả cô gái có vẻ ngoài thu hút, thường mang túi hàng hiệu nhưng nghi là hàng giả. Cô giới thiệu mình quê Phúc Kiến, cha mẹ làm quản lý đầu tư và có cơ sở kinh doanh tại Myanmar.

Vào tháng 2/2025, chàng trai bí mật theo bạn gái sang Bangkok, Thái Lan mà không với báo gia đình. Sau này, thông qua WeChat, gia đình phát hiện vị trí của anh gần biên giới nên nghi ngờ có chuyện không ổn.
Khi đến nơi, cô gái nói "đi đón người quen" rồi biến mất, để lại anh không có hộ chiếu và điện thoại. Anh sau đó mượn điện thoại và nhắn cầu cứu cho chị gái: “Có những người mang súng đang bắt em đi”.

Nạn nhân bị đưa vào một trại lừa đảo/khai thác ở khu vực biên giới (được báo nêu là Myanmar). Tại đó, anh bị cắt tóc đầu trọc, bị ép làm việc với chỉ tiêu khắt khe, nếu không hoàn thành sẽ bị nhốt trong phòng tối. Thậm chí, anh còn bị đánh vào lưng, véo tai, thiếu ăn triền miên.
Sau nhiều tháng bị tra tấn, thính lực của anh bị tổn hại nặng. Khi được giải cứu, anh gầy đi gần 10 kg. Vào tháng 6/2025, để chuộc anh về, gia đình đã phải đóng góp đủ 62.518 đô la Singapore (hơn 48.600 USD) cho bọn lừa đảo.
Báo cáo cho biết cô gái 17 tuổi đã bị bắt ngay khi trở về Trung Quốc sau 10 ngày ở Thái Lan và sẽ phải đối mặt với điều tra, xử lý về hành vi liên quan đến lừa đảo, buôn người theo quy định pháp luật.
Hiện, nạn nhân vẫn chịu di chứng tinh thần, thường xuyên gặp ác mộng về thời gian bị giam giữ và luôn sống trong nỗi sợ bị bắt cóc trở lại. Chị gái nạn nhân bày tỏ đau xót và mong muốn pháp luật xử lý nghiêm minh để ngăn chặn những bi kịch tương tự. “Thật không thể tin được, mới 17 tuổi mà đã có thể ra tay tàn nhẫn như vậy”, chị nói.