Hé lộ thông tin đời tư ít ai biết về Đại úy Nguyễn Phương Thảo hạ gục nhóm ‘quái xế’ ở Hồ Gươm
Sau màn hạ gục nhóm 'quái xế' trên Hồ Gươm - tình huống giả định thuộc chương trình Ngày hội vì Thủ đô bình yên, loạt thông tin liên quan đến Đại úy Nguyễn Phương Thảo nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.
Những ngày qua, hình ảnh một nữ sĩ quan Cảnh sát Giao thông xử lý tình huống giả định một cách điềm tĩnh, đẹp mắt trong chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” nhận được sự chú ý từ cư dân mạng.

Theo đó, clip ghi lại cảnh người chiến sĩ hạ gục nhóm “quái xế” tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ - phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) nhận được hàng triệu lượt xem. Nhiều người không khỏi tò mò về nhân vật chính: Đại úy Nguyễn Phương Thảo.

Sự kiện do Công an thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 10/8, mô phỏng tình huống đảm bảo trật tự, an toàn cho người dân. Mặc dù quãng thời gian diễn vai là ngắn nhưng phía tổ chức cho biết đội ngũ đã tập luyện kỹ lưỡng trước đó để mỗi động tác vừa chính xác vừa an toàn.
Khi đoạn clip lan truyền, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính nữ sĩ quan đó là Đại úy Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1992, hiện công tác tại Công an xã Vân Đình (Hà Nội) và đang tham gia huấn luyện tại Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình số 1, Bộ Công an.
Sau khi khoảnh khắc hạ gục nhóm “quái xế” trở nên viral, Đại úy Phương Thảo bày tỏ bất ngờ, đồng thời cho biết niềm vui ấy đi kèm với trách nhiệm lớn hơn. “Khi khoảnh khắc được chia sẻ trên MXH, bên cạnh niềm vui và tự hào vì hình ảnh người chiến sĩ được mọi người quan tâm, tôi cũng cảm thấy trách nhiệm của bản thân lớn hơn, phải luôn giữ tác phong và hình ảnh tốt đẹp”, Đại úy Phương Thảo nói.

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ vừa trước vẻ ngoài, phong thái của Phương Thảo, có không ít người tò mò về việc nữ sĩ quan đã “có gia đình hay chưa?”. Trước sự quan tâm đặc biệt này, Phương Thảo chia sẻ rằng: “Tôi vẫn còn độc thân”.

Giữa “làn sóng” quan tâm của cư dân mạng, Đại úy Phương Thảo tiếp tục nhắc lại niềm tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục. Đối với cô, đó là biểu tượng của danh dự, kỷ luật và sự hy sinh. Đồng thời, những khoảnh khắc hoàn thành nhiệm vụ, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ từ nhân dân chính là động lực lớn nhất để cô tiếp tục cống hiến.