Bé gái 12 tuổi mất tích trong đêm: Mẹ khóc hết nước mắt khi biết con lên xe của người đàn ông lạ
Liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn ở Ninh Bình, mới đây, người nhà tiết lộ bạn học đã nhìn thấy con gái lên xe máy của một người đàn ông lạ.
Vào ngày 12/8, Công an xã Nho Quan (huyện Nho Quan, Ninh Bình) tiếp nhận trình báo của gia đình về vụ việc cháu Trịnh G.H. (SN 2013, trú tại Trại Lạo, xã Nho Quan) rời khỏi nhà vào tối 11/8 và đến nay chưa liên lạc được.

Theo trình báo, vào khoảng 20h00 ngày 11/8, cháu H. rời nhà bằng xe đạp. Khi đi, cháu mặc bộ quần áo cộc màu hồng và chỉ mang theo một chiếc điện thoại. Thường ngày vào buổi tối, cháu có thói quen đạp xe sang chơi nhà bạn ở khu vực xóm nên việc ra ngoài vào giờ này không nằm ngoài thói quen của cháu.
Anh Trịnh Ngọc H. (bố cháu) cho biết: “Tối qua, H. đạp xe sang nhà bạn chơi một lúc rồi để xe đạp ở đó, đi bộ ra ngoài và bảo bạn là đi lấy đồ. Bạn của H. nói có nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy đến đón nhưng không biết đó là ai”. Đây là tình tiết khiến gia đình cảm thấy nghi ngờ và lo lắng.
Trước khi cháu rời đi, theo gia đình, mối quan hệ giữa cháu và bố mẹ bình thường, không có mâu thuẫn bất thường. Mặc dù cháu mang theo điện thoại nhưng khi gia đình gọi thì máy không nghe. Đến thời điểm hiện tại, điện thoại của cháu cũng không còn liên lạc được.
Mẹ cháu H. đang trong tình trạng rất lo lắng, khóc nhiều vì không biết con đang ở đâu. Gia đình đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm và thông báo, đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ, cung cấp thông tin từ cộng đồng để sớm tìm thấy cháu an toàn.
Công an xã Nho Quan cho biết đang phối hợp với gia đình mở rộng phạm vi tìm kiếm, xác minh các dấu hiệu liên quan và tiếp tục làm rõ các tình tiết trong vụ việc. Người dân nếu có thông tin có thể liên hệ với chính quyền địa phương để hỗ trợ.