Mẹ ruột quặn lòng khi nói về con trai 45 tuổi sát hại cháu gái 7 tháng tuổi và bắt cóc cha ruột
Vụ án người đàn ông 45 tuổi xuống tay với cháu gái 7 tháng tuổi và cha ruột trong đêm giao thừa từng khiến dư luận rúng động.
Mới đây, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) mở phiên tòa xét xử bị cáo Leng Moumin (45 tuổi) về các tội "Cố ý giết người" và "Bắt cóc". Vụ án từng gây chấn động dư luận khi xảy ra đúng vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2025, với nạn nhân là một bé gái chỉ mới 7 tháng tuổi.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 28/1/2025 (tức đêm 30 Tết), sau bữa cơm tất niên cùng gia đình, ông Linghe - cha của bé gái đã cùng vợ con rời khỏi nhà, để lại con gái út cho mẹ chăm sóc. Cùng lúc đó, anh trai của ông Linghe đã nảy sinh ý định sát hại cháu gái và khống chế người thân để ép cảnh sát bắn chết mình.
Khoảng rạng sáng 29/1, bị cáo dùng dao gọt hoa quả đâm bé gái nhiều nhát dẫn đến tử vong, đồng thời làm mẹ ruột bị thương khi bà cố gắng ngăn cản. Sau đó, bị cáo tiếp tục dùng dao khống chế cha ruột trên ban công.
Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đến hiện trường và mất nhiều thời gian thuyết phục nhưng không hiệu quả. Mãi đến 3h sáng, lực lượng chức năng khống chế thành công bị cáo, giải cứu người cha và xác nhận cháu bé đã tử vong.
Ông Linghe chia sẻ, vào buổi trưa hôm xảy ra án mạng, anh trai ông vẫn ăn cơm cùng gia đình, thậm chí còn lì xì cho cháu. Tối cùng ngày, khi gọi ông anh trai ăn cơm mà không thấy phản hồi, ông cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra một bi kịch.
Vụ việc gây rúng động khiến gia đình vô cùng đau đớn. Bà Hè, mẹ của bị cáo cho biết con trai sống hướng nội, chưa lập gia đình, từng mắc trầm cảm nhưng không có mâu thuẫn nghiêm trọng với người thân. Đêm hôm xảy ra vụ việc, bà thấy con trai ăn cơm nguội nên định hâm lại, không ngờ sự việc lại vượt ngoài tầm kiểm soát.
Sau vụ án, gia đình nạn nhân đã yêu cầu giám định tâm thần hai lần đối với bị cáo. Kết quả đều xác định bị cáo có rối loạn tâm lý nhưng vẫn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự tại thời điểm gây án.
Trước phiên tòa, bà Hè bày tỏ nỗi đau mất cháu nhưng cũng không mong con trai phải chịu mức án cao nhất. Tuy nhiên, ông Linghe - cha của bé gái bị sát hại khẳng định sẽ không ký đơn xin giảm nhẹ và mong tòa xét xử công minh: “Con gái tôi hoàn toàn vô tội. Tại sao anh tôi lại có thể ra tay như vậy?”.
Theo Sohu!.