Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ
Đoạn video ghi lại cảnh một bé gái ở Hà Nội khóc nức nở, liên tục gọi mẹ tại nhà tang lễ khiến nhiều người nghẹn lòng. Phía sau khoảnh khắc ấy là hoàn cảnh éo le của nữ sinh lớp 2 vừa mất mẹ và em trai, sau khi bố qua đời cách đây ba năm.
Bé gái liên tục gọi mẹ tại nhà tang lễ
Những ngày gần đây, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng. Trong video, một bé gái bật khóc, liên tục nhìn về phía màn hình tại nhà tang lễ và gọi: “Mẹ ơi, Mẹ ơi”. Em còn cố đưa tay về phía trước như muốn níu giữ người thân lần cuối.
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, người chia sẻ đoạn video là chị Vương Thị Thanh Thuỷ, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mê Linh, Hà Nội.
Bé gái trong đoạn video là Y.N., sinh năm 2017, hiện sống tại thôn Khê Ngoại 4. Em đang học lớp 2 tại Trường Tiểu học Quang Minh.
Video được ghi lại trong lễ tang của mẹ và em trai Y.N. Khi đó, nhân viên nhà tang lễ đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi tiến hành hỏa táng.
“Nhiều cảm xúc dồn nén khiến Y.N. đau đớn tột cùng. Cháu bé cố với tay về phía màn hình, muốn níu kéo người thân lần cuối. Chứng kiến khoảnh khắc đó, không ai cầm được nước mắt”, chị Thanh Thuỷ chia sẻ.
Trải qua hai đại tang trong vòng ba năm
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mê Linh, cho biết Y.N. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ba năm trước, bố của em không may qua đời sau một cơn đột quỵ. Kể từ đó, mẹ của Y.N. là chị Nguyễn Thị Hạt một mình chăm sóc gia đình, đi làm để nuôi các con.
“Cháu sinh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh, cơ thể gầy yếu, vận động khó khăn và trí tuệ không được nhanh nhẹn như các bạn bè cùng trang lứa”, bà Lan thông tin.
Khoảng một tuần trước, chị Hạt cùng con trai tới Thái Nguyên vui chơi. Trong chuyến đi, hai mẹ con không may gặp tai nạn tại khu vực thác và qua đời.
Chỉ trong ba năm, Y.N. lần lượt mất cả bố, mẹ và em trai. Sau khi gia đình hoàn tất tang lễ, bé gái được đưa về sống cùng bà nội và người chú.
Hai ngày quyên góp được 610 triệu đồng
Sau khi nắm được hoàn cảnh của Y.N., Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mê Linh tổ chức họp bàn phương án hỗ trợ, đồng thời đăng tải đoạn video lên các nền tảng số để kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng.
Đoạn video nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Chỉ trong vòng hai ngày, số tiền các cá nhân, tổ chức và mạnh thường quân gửi tới hỗ trợ Y.N. đã đạt 610 triệu đồng.
Sau khi tiếp nhận đủ nguồn lực cần thiết, chính quyền địa phương thông báo dừng nhận tiền ủng hộ qua tài khoản của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.
“Chúng tôi không nghĩ video nhận được hàng triệu lượt xem như vậy. Công nghệ số giúp thu hút các cá nhân, tổ chức và nhiều tập đoàn đồng hành đóng góp, động viên Y.N.”, bà Lan cho hay.
Lập sổ tiết kiệm để chăm lo cuộc sống lâu dài cho bé gái
Từ tổng số tiền 610 triệu đồng, xã Mê Linh trích 60 triệu đồng để xây dựng quỹ đỡ đầu cho Y.N. Theo kế hoạch, mỗi tháng ngân hàng sẽ chuyển 500.000 đồng để gia đình có thêm kinh phí chăm lo việc học tập của bé gái.
Số tiền 550 triệu đồng còn lại được trao cho Y.N. và gia đình trong buổi lễ tổ chức sáng 14/7 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Mê Linh.
Toàn bộ khoản tiền này được gửi vào sổ tiết kiệm nhằm bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt, học tập và cuộc sống lâu dài của em.
Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mê Linh nhận đỡ đầu Y.N. cho đến khi em đủ 18 tuổi.
“Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận đỡ đầu cháu đến 18 tuổi. Hàng tháng, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian tới thăm Y.N., quan tâm chuyện học hành và đời sống của cháu, góp phần vơi bớt sự cô đơn khi thiếu bàn tay của bố mẹ”, bà Lan bày tỏ.