Gã đàn ông được người quen cho ở nhờ: Cuỗm 'cần câu cơm' của ân nhân rồi bỏ trốn, bị bắt nơi không ngờ
Được người quen cho ở nhờ, người đàn ông 40 tuổi lại âm thầm lấy đi tài sản quan trọng của chủ nhà rồi rời khỏi nơi lưu trú. Sau gần một tháng, nghi phạm bị công an phát hiện trong tình huống không ngờ.
Do không có tiền tiêu xài, một người đàn ông 40 tuổi ở nhờ nhà dân tại Vĩnh Long đã lấy trộm xuồng cùng ngư cụ của chủ nhà, sau đó dùng số tài sản này để đánh bắt thủy sản kiếm sống.
Giữ khẩn cấp người đàn ông trộm tài sản của chủ nhà
Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Ngô Văn Mười Hai, 40 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai. Ông Hai bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 6/2026, do không có việc làm, ông Hai rời TP Đồng Nai về xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, ông được ông Kim Văn Quan cho ở nhờ tại nhà.
Đến ngày 9/6, do thiếu tiền tiêu xài, ông Hai đã lấy trộm một chiếc xuồng cùng toàn bộ ngư cụ của ông Quan. Sau khi lấy được tài sản, ông Hai dùng chính chiếc xuồng và số ngư cụ này để đánh bắt thủy sản trên tuyến sông Kinh Đào và các rạch nhỏ thuộc xã Long Vĩnh. Số thủy sản đánh bắt được sau đó được đem bán để lấy tiền sinh hoạt. Sự việc kéo dài gần một tháng sau khi tài sản bị lấy trộm.
Bị phát hiện khi neo xuồng để lên bờ bán thủy sản
Đến ngày 6/7, khi ông Hai neo đậu xuồng tại một khu vực rạch nhỏ ở xã Long Vĩnh để lên bờ bán thủy sản, Công an xã Long Vĩnh phát hiện vụ việc và mời người này về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, ông Hai đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Người này cũng tự nguyện giao nộp lại chiếc xuồng cùng số ngư cụ đã lấy của ông Quan.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.