Bản án cuối cùng cho gã đàn ông tước đoạt mạng sống của ‘vợ hờ’ trong phút chốc vì 1 dòng tin nhắn
Từ mâu thuẫn tình cảm phát sinh tại một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh, người đàn ông đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phải nhận phán quyết nghiêm khắc từ tòa án.
Mâu thuẫn bùng phát từ tin nhắn trong điện thoại
Ngày 14/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử và tuyên phạt Trần Hồng Sơn, 40 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, tù chung thân về tội Giết người.
Theo nội dung cáo trạng, Sơn và bà L. bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 9/2024 tại phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 2/11/2024, bà L. đón con riêng, sau đó cùng Sơn đến thuê phòng tại một khách sạn. Đến tối, Sơn đọc được tin nhắn giữa bạn gái và một người đàn ông khác nên cho rằng bà L. đang có mối quan hệ tình cảm bên ngoài.
Từ sự nghi ngờ này, hai người xảy ra tranh cãi. Trong lúc tức giận, Sơn bóp cổ bà L., khiến nạn nhân tử vong. Chiều hôm sau, Sơn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Tòa án đánh giá hành vi mang tính chất côn đồ
Tại phiên xét xử, Trần Hồng Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi như nội dung truy tố. Bị cáo cho biết đã nhận thức được sai phạm, bày tỏ sự hối hận và đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Sơn đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp tước đoạt quyền sống của người khác. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, mang tính chất côn đồ nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, tòa án cũng xem xét việc bị cáo có nhân thân tốt, tự nguyện đầu thú, thành khẩn khai báo và thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Từ các căn cứ trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hồng Sơn tù chung thân về tội Giết người.