Đời sống

Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người chết: Người đàn ông bật khóc khi nghe tin vợ không qua khỏi

Những thông tin liên quan đến vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người chết nhận được sự quan tâm từ mọi người.

Vào sáng ngày 25/7, tại quốc lộ 1A đoạn qua tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra vụ lật xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 43F-007.xx khiến 10 người tử vong và 15 người khác bị thương. 

Vu-lat-xe-khach-o-ha-tinh-khien-10-nguoi-chet-nguoi-dan-ong-bat-khoc-khi-nghe-tin-vo-khong-qua-khoi
Vu-lat-xe-khach-o-ha-tinh-khien-10-nguoi-chet-nguoi-dan-ong-bat-khoc-khi-nghe-tin-vo-khong-qua-khoi-3
Hiện trường vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh

Xe do tài xế Lê Ngọc Thành (SN 1989, trú phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, chở theo 28 người gồm 26 hành khách, một tài xế và một phụ xe, di chuyển theo hướng Bắc - Nam.

Trong số các nạn nhân, có 5 người thuộc một đoàn khách từ Thanh Hóa đi du lịch vào Đà Nẵng. Đoàn khách gồm 10 người, trong đó có nữ sinh lớp 9 L.V.K.H. cùng mẹ, dì ruột và gia đình bạn của mẹ.

Vu-lat-xe-khach-o-ha-tinh-khien-10-nguoi-chet-nguoi-dan-ong-bat-khoc-khi-nghe-tin-vo-khong-qua-khoi-1
Em H. - nữ sinh lớp 9 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kỳ Anh

Hiện, H. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kỳ Anh. Theo lời em H., đoàn xuất phát từ Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) lúc 20h ngày 24/7, đi bằng xe khách giường nằm vào Đà Nẵng để du lịch trong kỳ nghỉ hè.

Trên xe, em H. và chị gái nằm ở tầng 2, còn mẹ, dì và những người khác trong đoàn nằm tầng 1. Khoảng hơn 2h ngày 25/7, khi xe qua địa phận Hà Tĩnh, H. bất ngờ tỉnh giấc vì xe chao đảo mạnh, mất lái và lật nghiêng. 

“Xe lộn nhiều vòng rồi dừng lại bên đường. Em bị choáng váng, may mắn được người dân kéo ra ngoài. Lúc tỉnh lại, em không thấy mẹ đâu nữa. Sau đó, em nhận được tin mẹ và dì đã không qua khỏi”, H. bật khóc.

Theo chị L.T.P. - cô ruột của nữ sinh, bố em H. đã qua đời vì ung thư trước đó. Mẹ em cùng bạn bè tổ chức chuyến đi để các con có thêm trải nghiệm trước năm học mới. 

“Nào ngờ đây lại là chuyến đi định mệnh. Trong 10 người thì 5 người không còn nữa. Cháu H. giờ mồ côi cả cha lẫn mẹ”, chị P. nói.

Cũng có mặt trên chuyến xe định mệnh, anh N.N.T. (SN 1979) cùng vợ khởi hành từ Hà Nội để trở lại Đà Nẵng làm việc. Anh T. cho biết, khi tai nạn xảy ra, nhiều hành khách bị văng ra ngoài qua các ô kính vỡ. 

“Vợ tôi không may bị xe đè lên người. Khi vào bệnh viện, tôi mới hay tin cô ấy đã không qua khỏi”, anh T. đau xót kể lại.

Vu-lat-xe-khach-o-ha-tinh-khien-10-nguoi-chet-nguoi-dan-ong-bat-khoc-khi-nghe-tin-vo-khong-qua-khoi-2
Anh T. đau đớn khi biết tin vợ đã không qua khỏi sau tai nạn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, phân luồng giao thông, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và xử lý hiện trường.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 121 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, điều kiện y tế, thuốc men để cứu chữa các nạn nhân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên kịp thời các gia đình có người tử vong và bị thương.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chủ trì cuộc họp với các cơ quan, lực lượng liên quan để đánh giá nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập, tồn tại; đồng thời chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến vụ tai nạn.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.