Đời sống

Vụ cháy phòng ngủ ở TPHCM: Người dân chết lặng khi phát hiện đôi nam nữ tử vong trong nhà vệ sinh

Ngay khi phát hiện khói lửa bùng lên, hàng xóm hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini và vòi nước chạy đến dập lửa.

Vào sáng ngày 28/7, xảy ra vụ cháy phòng ngủ tại phường Long Bình (TPHCM) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Dựa vào thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng, hàng xóm nhìn thấy khói lửa bùng lên từ một phòng ngủ của nhà dân trên đường số 15, phường Long Bình (TP Thủ Đức cũ).

Thấy vậy, người dân nhanh chóng hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini và vòi nước chạy đến dập lửa. Tại thời điểm xảy ra cháy, cửa bị khóa bên trong nên rất khó để tiếp cận hiện trường.

Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, khi kiểm tra căn nhà, người dân ngỡ ngàng khi phát hiện đôi nam nữ đã tử vong bên trong nhà vệ sinh.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, Công an TPHCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TPHCM cũng có mặt để chỉ đạo công tác điều tra vụ việc.

Vu-chay-phong-ngu-o-tphcm-nguoi-dan-chet-lang-khi-phat-hien-doi-nam-nu-tu-vong-trong-nha-ve-sinh-2
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TPHCM có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra. Ảnh: Dân trí
Vu-chay-phong-ngu-o-tphcm-nguoi-dan-chet-lang-khi-phat-hien-doi-nam-nu-tu-vong-trong-nha-ve-sinh-1
Hai xe cứu thương đến chuyển thi thể các nạn nhân về nhà xác. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai nạn nhân trong vụ cháy được xác định là anh L.N.H.L. (23 tuổi, ngụ TPHCM, là con trai chủ nhà) và chị L.K.T.A. (20 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông cũ, là bạn gái của anh L.).