Vụ bé trai tự kỷ bị bạo hành đến chết: Mức án cho kẻ xuống tay với nạn nhân dù không có mâu thuẫn
Dù không xảy ra mâu thuẫn nhưng cô gái 22 tuổi vẫn xuống tay với cháu bé bị tự kỷ dẫn đến hậu quả đau thương.
Vào ngày 29/7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Duyên (sinh năm 2003, trú tại phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và tuyên phạt 8 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, bị cáo Duyên và cháu H.D.T.K. (sinh năm 2019) cùng là trẻ mồ côi, bị khuyết tật và được gửi nuôi dưỡng tại một cơ sở chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật về thể chất và trí tuệ, đặt tại phường Diên Hồng, TP Pleiku. Cơ sở này hoạt động tự phát, do bà P.T.H. làm chủ.
Cháu K. bị tự kỷ, không có khả năng giao tiếp bằng lời nói. Trong quá trình sinh sống tại cơ sở, giữa Duyên và cháu K. không xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, trong lúc chăm sóc, bị cáo đã có hành vi bạo hành nạn nhân một cách nghiêm trọng.

Cụ thể, vào ngày 1/9/2024, trong lúc dắt cháu K. xuống nhà bếp để ăn cơm, Duyên đã đá vào chân khiến cháu ngã, đập đầu xuống nền nhà. Khoảng một giờ sau, khi được bà chủ cơ sở nhờ đút cơm cho cháu K., Duyên tiếp tục hành vi bạo hành. Trong lúc cho ăn, bị cáo đã liên tục dùng tay đấm mạnh vào bụng và lưng cháu nhỏ, khiến nạn nhân bất tỉnh.
Ngay sau đó, cháu K. được Duyên và bà chủ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở. Tuy nhiên, bệnh viện xác định cháu đã tử vong trước khi nhập viện.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Nguyễn Ngọc Duyên mồ côi cha mẹ, bị khuyết tật về tâm thần kinh và có hạn chế về khả năng nhận thức, điều khiển hành vi tại thời điểm phạm tội. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến tính mạng của một đứa trẻ dưới 16 tuổi là tình tiết định khung tăng nặng theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Duyên 8 năm tù giam về tội Giết người. Tại phiên tòa, bị cáo cũng đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại và những người đã cưu mang, nuôi dưỡng mình.