Nam sinh mất cả gia đình trong vụ lật tàu du lịch Hạ Long được 1 trường đại học hỗ trợ mọi chi phí
Nam sinh Nguyễn Hữu P. - người may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 khiến 4 người thân trong gia đình thiệt mạng nhận được Trường Đại học Hạ Long ngỏ ý đỡ đầu.
Trước nỗi đau quá lớn của nam sinh Nguyễn Hữu P. - người may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 khiến 4 người thân trong gia đình thiệt mạng, Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) đã bày tỏ nguyện vọng được đỡ đầu và hỗ trợ em trên hành trình học tập sắp tới.

Nguyễn Hữu P. (18 tuổi, trú tại Hà Nội) vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025 với nhiều hy vọng bước vào cánh cửa đại học. Chuyến đi tới Hạ Long cùng cha mẹ và hai chị gái, vốn được cả gia đình tổ chức như một món quà mừng em trưởng thành lại trở thành chuyến đi định mệnh đầy tang thương.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, TS Nguyễn Đức Tiệp – Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long cho biết, nhà trường rất xúc động trước hoàn cảnh đặc biệt của em Nguyễn Hữu P., đồng thời mong muốn có thể hỗ trợ lâu dài cho em trong hành trình phía trước.
“Xuất phát từ tấm lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội của một cơ sở giáo dục đóng trên chính địa bàn nơi em gặp nạn, Trường Đại học Hạ Long trân trọng bày tỏ nguyện vọng được đỡ đầu và đồng hành cùng em P. trong chặng đường học tập sắp tới”, ông Tiệp nói.
Theo đó, nếu em P. và người giám hộ đồng thuận, nhà trường sẵn sàng tiếp nhận em vào học một ngành phù hợp với năng lực và nguyện vọng. Gói hỗ trợ toàn phần gồm:
- Miễn 100% học phí trong suốt khóa học đại học;
- Bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá, đảm bảo môi trường an toàn, thân thiện;
- Hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng khoảng 3 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu cơ bản về ăn ở, học tập;
- Đồng hành hỗ trợ tâm lý qua mạng lưới chuyên gia tâm lý học đường, cố vấn học tập;
- Kết nối đội ngũ sinh viên tình nguyện để giúp em ổn định tinh thần và thích nghi với môi trường mới.

“Các thầy cô Trường Đại học Hạ Long mong được đón em về trường, để cùng thầy cô và bạn bè tiếp thêm nghị lực giúp em vượt qua mất mát. Những người thân yêu chắc chắn sẽ rất tự hào nếu thấy em tiếp tục sống mạnh mẽ, bản lĩnh và tử tế”, ông Tiệp xúc động chia sẻ.
Theo chia sẻ từ người thân, gia đình P. đã gác lại công việc để thực hiện chuyến đi đặc biệt này sau kỳ thi quan trọng của em. Mẹ em từng vượt qua bệnh ung thư, bố là tài xế xe buýt vất vả mưu sinh nuôi gia đình. Cả nhà mong muốn có một kỳ nghỉ ý nghĩa để đánh dấu thời khắc trưởng thành của con trai út. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút dông lốc dữ dội, cả gia đình đã vĩnh viễn chia ly.
Hiện tại, sự ra đi của cha mẹ và hai chị gái để lại khoảng trống tinh thần quá lớn với em P. Trong những ngày khó khăn nhất, em đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng, trong đó có tấm lòng nhân ái của Trường Đại học Hạ Long, nơi sẵn sàng dang rộng vòng tay nâng đỡ em tiếp bước trên hành trình học vấn.
Đến trưa ngày 22/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thêm một thi thể nam giới là nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 xảy ra trên vịnh Hạ Long chiều 19/7.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã khiến 37 người thiệt mạng, 2 người vẫn còn mất tích. Công tác tìm kiếm và hỗ trợ nạn nhân đang tiếp tục được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.