Camera ghi lại cảnh đắt giá vụ cô gái mất tích bí ẩn ở TPHCM, mẹ phát bệnh vì quá thương con
Sau nhiều ngày mong ngóng không tìm thấy con, mẹ của cô gái 26 tuổi đã bị suy nhược cơ thể, phát bệnh.
Gần đây, Công an phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú, TP.HCM) đang phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm Mai Thị Huyền (26 tuổi, quê Đắk Lắk) người đã mất liên lạc suốt hơn một tháng qua.

Theo trình báo của bà Mai Thị Hạnh (56 tuổi), vào sáng ngày 26/6, Huyền - cháu bà Hạnh rời khỏi phòng trọ trong hẻm 963 đường Âu Cơ (phường Tân Sơn Nhì), sau đó không ai còn thấy tung tích Huyền nữa.

Hai ngày sau, Mai Thành Đ. (21 tuổi) - em trai ruột, người đang sống cùng Huyền tại nhà trọ đã đến Công an phường Tân Sơn Nhì trình báo sự việc. Gia đình cho biết, thời điểm rời khỏi nhà, Huyền mặc quần jeans, áo thun đen, mang giày, đeo ba lô và cầm theo một chiếc áo khoác.
Camera an ninh ghi nhận, khoảng 8h đến 9h sáng cùng ngày, chị đi bộ ra đầu hẻm như thể đang chờ đợi một ai đó. Từ sau thời điểm đó, chị không trở về, điện thoại bị khóa, các tài khoản mạng xã hội cũng không thể liên lạc.

Được biết, trước khi mất tích, Huyền làm nghề tư vấn bảo hiểm và kinh doanh tự do. Việc mất tích đột ngột của chị khiến gia đình vô cùng lo lắng, dù cả nhà đã chủ động đi tìm kiếm khắp nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Bà Hạnh cho biết, một tháng qua, gia đình mong ngóng tin chị Huyền, nhưng đều không có kết quả. Vì thương con, cha mẹ của cô gái này ở quê nhà bị suy nhược cơ thể, phát bệnh.
“Cách đây 3 ngày, tôi và ba của Huyền đã đến TPHCM nhờ cộng đồng mạng và công an tìm kiếm thông tin của Huyền. Mẹ của Huyền vì thương con mà phát bệnh, nên phải ở lại trên quê”, bà Hạnh chia sẻ.
Lực lượng công an cho biết đã trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh tại các khu vực xung quanh và đang tích cực phối hợp để làm rõ tung tích người mất tích.