Sau 2 tháng mẹ mất, con trai thản nhiên giả giọng mẹ để lừa gần 2 tỷ tiền tiết kiệm cả đời của cha
Suốt những ngày qua, truyền thông nước Anh liên tục đăng tải câu chuyện một người đàn ông tên Daniel Cuthbert (42 tuổi) đã thản nhiên giả giọng người mẹ đã khuất để lấy đi 1,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm của cha. Không chi thế, anh ta còn lấy danh nghĩa của cha để đi vay một số tiền rất lớn, khiến ông mất trắng căn nhà đang ở.
Theo đó, trong khoảng 14 tháng từ năm 2017 đến năm 2018, Daniel Cuthbert đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của cha mình. Đến giữa năm 2017, người cha thấy mất tiền nên đã chất vấn Cuthbert nhưng không có kết quả nên đành bỏ qua.
Tuy nhiên, vào năm 2018, người cha sốc nặng khi nhận được thông báo từ đại diện một tổ chức tài chính rằng ông sẽ bị tịch thu ngôi nhà đang ở do nợ nần chồng chất. Ngay lập tức, ngườii cha đã đi trình báo sự việc với phía cảnh sát Northamptonshire.
Sau khi nắm bắt được câu chuyện, đơn vị Chống gian lận số lượng lớn của Cảnh sát Northamptonshire đã tiến hành điều tra Daniel Cuthbert. Kết quả, hắn thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản đã làm.
Trung sỹ Mike Rogers nhận định về vụ việc trên rằng: “Đây là sự lạm dụng lòng tin quá đỗi đê hèn. Người đàn ông này đã giả mạo cha mình và thậm chí cả người mẹ quá cố của mình để lừa gạt lấy hơn 56.000 bảng Anh (hơn 1,7 tỷ đồng)”.
Được biết, Daniel Cuthbert đã chuyển một số tiền rất lớn vào tài khoản cá nhân của mình, bao gồm toàn bộ khoản bồi thường thôi việc của cha (khoản tiền do người sử dụng lao động cấp cho nhân viên bị sa thải, thường được tính trên cơ sở mức lương và thời gian làm việc).
Tòa án Preston Crown thông tin, Cuthbert đã thực hiện nhiều cuộc trò chuyện qua điện thoại với các tổ chức tài chính, mạo danh cha mình. Thậm chí, anh ra giả giọng nữ, cố bắt chước giọng người mẹ đã khuất của mình để chuyển khoản tối thiểu 9 lần.
Không chỉ thế, theo đoạn video cảnh sát Northamptonshire công bố, Cuthbert đã dùng giọng nữ để nói: “Tôi muốn thanh toán”. Sau đó anh ta tiếp tục điều hướng qua các yêu cầu bảo mật của người đang đàm thoại với mình, yêu cầu chuyển 200 USD vào tài khoản mang tên D.W. Cuthbert.
Tại tòa án, Cuthbert thừa nhận đã 8 lần giả làm người mẹ quá cố để chuyển gần 9.200 bảng Anh (hơn 280 triệu đồng) từ tài khoản của cha sang tài khoản của chính mình. Thậm chí, hắn còn lấy danh nghĩa của cha để đi vay một số tiền rất lớn, khiến ông mất nhà.
Trung sỹ Mike Rogers cho biết thêm: “Đây là một cuộc điều tra phức tạp, nhưng nhờ các điều tra viên xuất sắc, Cuthbert đã bị bỏ tù và giờ anh ta sẽ có nhiều thời gian để suy ngẫm về hành động của mình. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ phần nào khép lại những rắc rối của nạn nhân, người đã phải trải qua thử thách khủng khiếp từ con trai mình chỉ vài tháng sau khi mất vợ.”
Thông tin thú vị về địa điểm có tuyết rơi ở TP Hồ Chí Minh, người dân kéo nhau đến trải nghiệm
Dưới đây là toàn bộ thông tin về địa điểm có tuyết rơi quanh năm ở TP Hồ Chí Minh, nơi được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn để trải nghiệm.